Đời sống

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này

Cùng là có chồng, có con như người ta, thế nhưng người vợ này lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nguyên nhân cũng xuất phát tự một sự lựa chọn sai lầm ngày xưa.

"Hôm nay đọc tin về người mẹ bị trầm cảm sau sinh, tự nhiên càng thấy thương phụ nữ quá. Lấy chồng như đánh 1 canh bạc, đến sau sinh nở mới biết mình đã thắng hay thua… Mình chưa trầm cảm, nhưng mình cũng thấy cô đơn và tuyệt vọng quá!

Chồng mình hơn mình 1 tuổi, chúng mình quen nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Có lẽ do quen qua mai mối, nên tình cảm giữa chúng mình không sâu sắc. Trước khi kết hôn mình đã cảm thấy tình cảm của chồng không hướng về mình. Mình cũng từng cố gắng để thay đổi, nhưng rồi mình đành chấp nhận, không nghĩ đến nó nữa.

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này
Bài tâm sự của cô vợ trẻ đang được quan tâm

Chúng mình vẫn hoà thuận, cuộc sống đều đều trôi qua mỗi ngày, chỉ hơi buồn, hôn nhân đơn điệu, không có những quan tâm dành cho đối phương. Chúng mình sống chung dưới một mái nhà, nhưng là 2 cá thể độc lập. Mình không biết các cặp vợ chồng khác thế nào, có thấy mỗi ngày chỉ cần thấy người kia là vui vẻ, thấy thương và lo lắng cho người bạn đời của mình, muốn cho họ những điều tốt nhất có thể không? Sau kết hôn những yêu đương nồng nhiệt sẽ giảm dần, chỉ không may cho mình là tình cảm ấy lại ngừng lại luôn ngay sau khi cưới.

Mọi thứ sẽ vẫn ổn cho đến khi mình sinh con. Không có ai giúp đỡ, mình và chồng phải tự lo mọi thứ. Phụ nữ lúc sinh nở mới biết, lấy một người yêu mình và quan tâm mình quan trọng đến thế nào. Mình sinh mổ, vết mổ thật sự rất đau, nhưng ngày thứ 2 mình đã phải kê gối ngồi ôm con suốt một đêm dài vì con khóc còn chồng mình ngủ say bên cạnh. Sinh con, mình không ở cữ ngày nào, làm được gì mình đều làm hết. Mình đã bật khóc không biết bao lần, khi chồng con ngủ say, còn mình mới bắt đầu lo liệu cho bản thân, thu dọn nhà cửa. Đôi khi vết mổ đau quá, mình than thở đôi câu, chồng trả lời vài câu vu vơ rồi thôi. Là một người mẹ, mình không sợ vất vả, nhưng là một người vợ, mình thấy cô đơn quá. Nếu người đàn ông yêu, điều gì họ cũng có thể làm được. Khi họ không yêu mình, họ lại đổ rằng do tính cách họ vô tâm. Có lẽ ván bài này mình thua mất rồi!"

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này - 1
Ảnh minh họa

Không ít người phụ nữ kết hôn, sinh con xong gặp phải hoàn cảnh tương tự, nên bài viết của người vợ trẻ này đã nhận được rất nhiều đồng cảm. Có lẽ ngay từ đầu sự lựa chọn của chị đã là tạm bợ, nên mới dẫn đến kết quả hôm nay. Tuy nhiên cuộc đời phía trước còn rất dài, con người không thể mãi sống cam chịu và nhẫn nhịn cầu toàn như thế. Chị còn trẻ, chị còn cơ hội thay đổi, cải biến, thậm chí là "chọn lại" nếu như chị đủ mạnh mẽ và quyết tâm.

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này - 2

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này - 3

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này - 4

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này - 5

Sinh con ngày thứ 2 đã phải thức cả đêm dỗ con cho chồng ngủ, mẹ bỉm được dân tình khuyên gấp một điều chí lý này - 6
Bình luận của cư dân mạng

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sinh-con-ngay-thu-2-da-phai-thuc-ca-dem-do-con-cho-chong-ngu-me-bim-duoc-dan-tinh-khuyen-gap-mot-dieu-chi-ly-nay-tintuc822975