Đời sống

Sinh con được 10 ngày đã phát hiện chồng cặp kè với đồng nghiệp, vợ uất ức gọi thẳng cho tiểu tam nhưng lại nhận về câu trả lời gây 'sôi máu' này

Dù đã được tha thứ một lần nhưng anh chồng xin lỗi xong mà vẫn không biết đường hối cải mà vẫn tiếp tục qua lại với tiểu tam.

Bị phản bội trong tình cảm là điều mà hầu hết không ai có thể chấp nhận được. Thế nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại "vì con" mà cố cắn răng chấp nhận bỏ qua cho lỗi sai của chồng. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào được tha thứ cũng biết "quay đầu là bờ", như câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.

"Mình và chồng năm nay 30 tuổi. Trước khi kết hôn chúng mình từng là bạn học, bạn thân từ cấp 2. Chúng mình có 1 bé trai 5 tuổi và mới sinh thêm 1 bé gái. Mọi người đánh giá chồng mình là thật thà, yêu thương vợ con. Còn mình, 1 người phụ nữ chu toàn từ công việc cơ quan đến gia đình, chăm sóc chồng con chu đáo.

Mình đã tưởng có 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không, sự thật không phải như vậy. Và đau đớn hơn, mình biết được sự thật đó ngay sau khi sinh bé thứ 2 được 10 ngày. Chồng mình có người ngoài... người phụ nữ đó là đồng nghiệp của chồng mình, đã li hôn chồng và có 1 bé gái chừng 3 tuổi.

Sinh con được 10 ngày đã phát hiện chồng cặp kè với đồng nghiệp, vợ uất ức gọi thẳng cho tiểu tam nhưng lại nhận về câu trả lời gây 'sôi máu' này
Ảnh minh họa

Ngày mình phát hiện ra, mọi thứ như sụp đổ, cả ngày chỉ khóc và khóc. Bế con gái mới được 10 ngày tuổi trên tay, không biết mình nên làm gì vào lúc này. Không thể ngờ được điều này xảy ra với gia đình mình, với người chồng mà không chỉ mình mà tất cả người thân, bạn bè không bao giờ nghĩ sẽ phản bội vợ.

Mình và chồng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh không chối, anh nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi. Vì tình yêu với chồng quá lớn, mình chấp nhận tha thứ. Đúng là anh bắt đầu thay đổi, quan tâm vợ hơn, đi đâu cũng gọi video để cho vợ yên tâm, về nhà là điện thoại để 1 góc không để ý đến.

Mình cố gắng quên đi mọi chuyện và cho chồng cơ hội. Nhưng không, mọi chuyện không hề kết thúc đơn giản như mình nghĩ. Bạn thân mình bắt gặp họ đi ăn, đi chơi với nhau trong giờ làm việc. 1 lần nữa niềm tin bị sụp đổ, cảm giác như có ai đó bóp nghẹn cổ họng, không thể khóc, cũng không thể nói bất kì điều gì.

Mình đã gọi điện thoại để nói chuyện với người phụ nữ đó, không 1 lời chửi bới. Cô ta nói biết việc làm của mình là sai, nhưng tình cảm rất khó nói, khó kiểm soát và mong mình tha thứ. Mình quyết định nói mọi việc cho ông bà nội, ngoại được biết. Trước mặt bố mẹ 2 bên, mình đã xin phép để cho mình được li hôn, mình không thể tin tưởng người chồng này thêm nữa.

Nhưng anh lại xin lỗi, lại hứa thay đổi, xin cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Bố mẹ 2 bên thì mong mình tha thứ, vì 2 đứa con còn quá nhỏ, cuộc sống của các con sẽ bị ảnh hưởng nếu như không có đủ bố mẹ. Mình nói cho mình thời gian suy nghĩ. Mình dần trở lên ít nói hơn với chồng, nhưng không hẳn là hết tình cảm.

Có thể các bạn sẽ nói mình không đủ bản lĩnh để ra đi, nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu hết được. Chồng mình lại tỏ ra là người biết lỗi, quan tâm và chứng tỏ. Nhưng như lần trước đó, mình không biết điều chồng đang thể hiện có thật hay không, liệu anh có thật sự thay đổi. Đã bạn nào từng ở hoàn cảnh như mình chưa? Nếu các bạn là mình, các bạn sẽ làm gì?"

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhận về rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em. Việc phản bội một lần đã là rất khó chấp nhận, ấy vậy mà người chồng trong câu chuyện lại "ngựa quen đường cũ", phản bội tới lần thứ 2. Nhiều ý kiến cho rằng nếu tiếp tục tha thứ sẽ chẳng tới cái kết có hậu nào hết, rồi người vợ sẽ tiếp tục phải nhận tổn thương mà thôi. 

- Vote quay lại bằng chứng rồi ra tòa li hôn mà lấy tiền nuôi con nhé! Có 1, 2 lần rồi sẽ có nhiều lần. Loại đàn ông này không bỏ sớm giữ lại làm gì cho nặng gánh hả bạn?

- Phản bội là điều vĩnh viễn không thể được tha thứ trong tất cả mọi mối quan hệ, chứ đừng nói tới yêu đương trai gái rồi vợ chồng. Nhưng tại sao có những cô gái vẫn cam tâm chấp nhận nuốt nước mắt mỗi đêm nói thương một người, quan tâm tới một người khi rõ ràng người đó không còn chung thuỷ với mình nữa? Người tốt thì không phản bội , người phản bội là người không tốt. Mà đã không tốt vứt bỏ đi cũng không tiếc.

- Quả thực, trẻ con rất cần một gia đình đầy đủ để lớn lên và phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, mình đang nói đến hoàn cảnh một gia đình hạnh phúc có bố mẹ yêu thương nhau. Ngược lại, việc cố gắng chắp ghép một gia đình đầy vết nứt như thế sẽ chỉ kiến con thêm nhạy cảm và nhiều tổn thương thôi. Cứ sống thật tốt và dạy cho con tư tưởng lạc quan là được nhé! 

- Chưa xét đến việc chồng bạn có thực sự sửa được sai hay không nhưng một khi niềm tin đã mất thì tình yêu này cũng đã đi đến hồi kết rồi. Hãy lắng nghe trái tim mình để quyết định điều đúng đắn nhé! Và quan trọng là bạn hãy mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sinh-con-duoc-10-ngay-da-phat-hien-chong-cap-ke-voi-dong-nghiep-vo-uat-uc-goi-thang-cho-tieu-tam-nhung-lai-nhan-ve-cau-tra-loi-gay-soi-mau-nay-tintuc815108