Đời sống

Shipper đi lấy đồ còn xin thêm thức ăn thừa về cho cháu, hỏi ra mới biết lý do khiến ai cũng nghẹn ngào

Vậy mới thấy, cuộc sống này vẫn còn những hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Mạng xã hội vẫn là điểm đến quen thuộc để những câu chuyện trong cuộc sống được chia sẻ với nhau. Mới đây, câu chuyện về một chú shipper lớn tuổi được dân mạng kể lại khiến nhiều người xúc động. Chú xe ôm nghèo xin đồ ăn thừa về cho cháu. Cháu thích ăn gà, chú chẳng đủ điều kiện mua nên đành đi xin.

"Trưa nay mình đi ăn thì thấy chú xe ôm này vào đặt đồ ship cho khách, do chờ phải chờ nên chú ấy ngồi ở ghế. Thấy bàn bên có đồ ăn của khách vẫn thừa cái đùi gà (chắc ăn đc 1,2 miếng gì đó) nên chú ấy xin bạn nhân viên.

Chú ấy bảo: "Cô gì ơi cái này thừa của khách có thể cho tôi được không?"

Bạn nhân viên bảo vâng. Thế là chú ý cầm lấy rồi xin gói mang về. Mình hỏi nhỏ bạn nhân viên thì được biết chú ý hay đặt đồ ăn ở đây, lần nào thấy đồ ăn thừa nhiều chú cũng xin về.

Nhìn thương quá mà tao chả biết làm gì nên mình gọi thêm 2 cái đùi nữa rồi chạy ra đưa cho chú bảo là mình gọi ăn nhưng giờ phải về gấp nên không kịp ăn.

Nói mấy câu chú mới nhận, bảo mang về cho cháu. Nó thích ăn lắm mà tôi không có tiền mua.

Hỏi thêm thì được chú với cô mới lên Hà Nội ở trọ, thuê một căn phòng triệu rưỡi cô chú với một đứa cháu của chú ở (đứa cháu này là con của em trai chú, nhưng cả hai vợ chồng mất vì tai nạn giao thông. Hai vợ chồng chú không đó con nên nhận nuôi luôn).

Ban ngày chú thì chạy xe ôm, cô đi viện suốt nên ở nhà vừa trông cháu vừa xâu hạt vòng thuê cho người ta.

Nhìn lên thì không bằng ai, chứ nhìn xuống thì mình cũng may mắn hơn khối người".

Shipper đi lấy đồ còn xin thêm thức ăn thừa về cho cháu, hỏi ra mới biết lý do khiến ai cũng nghẹn ngào

Shipper đi lấy đồ còn xin thêm thức ăn thừa về cho cháu, hỏi ra mới biết lý do khiến ai cũng nghẹn ngào - 1

Shipper đi lấy đồ còn xin thêm thức ăn thừa về cho cháu, hỏi ra mới biết lý do khiến ai cũng nghẹn ngào - 2
Người đàn ông xin đồ ăn về cho cháu.

Đọc xong câu chuyện mà rưng rưng cảm xúc. Ai cũng tỏ ra thương cảm với chú xe ôm già:

- Đời đúng vẫn còn những cảnh khổ xót lòng quá. Người ta cũng muốn được ăn hàng, được thử món mà đứa trẻ nào cũng muốn. Khổ thân, mình mà gặp kiểu gì cũng mua tặng chú ít đùi gà về cho cháu, khổ thân!

- Đọc câu chuyện này mà bỗng nhiên thấy xấu hổ quá! Có những người không có để ăn mà mình còn nhiều khi hay lãng phí.

- Có những người thân như chú này cũng là một sự may mắn rồi. Mong rằng sau này nó có thể khỏe mạnh, ngoan ngoãn, giỏi giang lớn lên và chớ quên công dưỡng dục của họ!

Dung (Nguoiduatin.vn)