Đời sống

Rủ nhau đi lượn phố ngồi uống cafe ở khu Nhà Thờ Lớn, cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội 'hết hồn' với chiếc bill ghi giá 60k/ đĩa hướng dương

Vì trong menu không ghi giá hạt hướng dương nên cặp đôi nghĩ rằng nó cũng rẻ như bao hàng quán vỉa hè khác, nhưng sự thật thì không như mơ...

Những ngày Hà Nội lạnh như thế này, không gì thích thú bằng đi dạo phố, ngồi uống món gì đó ấm áp và tận hưởng không khí cuối năm rộn ràng khắp nơi. Hàng cafe ở Hà Nội có rất nhiều, song ngồi ở đâu để ngắm được cảnh đẹp và uống đồ ngon cũng là điều quan trọng.

Một đôi vợ chồng trẻ chia sẻ với mọi người rằng mới đây họ đã ghé thăm một quán cafe có view xinh xắn nhìn thẳng ra Nhà Thờ Lớn Hà Nội, với vị trí ngồi khá đắc địa. Song, rất tiếc là mức giá cho việc ngồi ngắm cảnh lại không dễ chịu lắm, đọc đến dòng ghi giá đĩa hướng dương bé con mà cô vợ giật mình. Đoạn review ngắn của cặp đôi đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

"Góc trải nghiệm khá tệ.

Thường 2 vợ chồng mình hay đi ăn trưa cùng nhau và lượn lờ cafe. Chọn ngồi ở đây vì có view khá ổn. Ban đầu vào nhìn thấy 1 bàn các bạn ấy đứng lên rồi nhưng mấy cốc sinh tố thừa khá nhiều, cũng nghi nghi nên 2 vợ chồng chọn cafe cho nó phổ biến và gọi thêm đĩa hướng dương.

Rủ nhau đi lượn phố ngồi uống cafe ở khu Nhà Thờ Lớn, cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội 'hết hồn' với chiếc bill ghi giá 60k/ đĩa hướng dương

Trời ơi! Đồ uống thật sự dở, cốc bạc xỉu của ck mình nhạt thếch và còn rất nhiều bã cafe. Cốc của mình thì ổn hơn nhưng cũng chỉ được 5 điểm. Hướng dương thì bị ỉu. Và chốt là bác nào muốn trải nghiệm đĩa hướng dương 60k này thì ghé số xxx Ấu Triệu nhá. Hướng dương này không có trong menu nên không biết giá trước, nếu biết giá thì chẳng bao giờ mình ăn".

Kèm theo đó, cô vợ trẻ chụp cả hóa đơn cho mọi người nhìn rõ. Cụ thể giờ vào quán ngồi uống cafe của cặp đôi là 12h trưa ngày 11/12 hôm qua, gọi 3 món như lời kể ở trên. Mỗi món đều có giá nhỉnh hơn mặt bằng chung, hơi cao so với suy nghĩ của nhiều người. Nhưng riêng đĩa hướng dương giá tận 60k thì được cho rằng quá đắt, kể cả view Nhà Thờ đẹp đến mấy thì món bình dân này vẫn cao gấp 3 lần so với các quán cafe trà đá khác.

Rủ nhau đi lượn phố ngồi uống cafe ở khu Nhà Thờ Lớn, cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội 'hết hồn' với chiếc bill ghi giá 60k/ đĩa hướng dương - 1

Câu chuyện này vừa đăng lên đã thu hút sự quan tâm bàn tán của vô số thành viên mạng. Tổng hoá đơn 195k cũng không đắt đỏ đến mức “chặt chém”, nhưng chẳng ai lý giải được tại sao quán cafe này lại lấy giá quá cao cho món ăn vặt phổ biến siêu rẻ như hạt hướng dương?

Hầu hết cư dân mạng đều nhận xét rằng hoá đơn tính tiền 60k/ đĩa hướng dương bé bình thường là vô lý. Dù vị trí quán nằm trong khu phố cổ, lại có view đẹp ngay trước Nhà Thờ Lớn, song loại hướng dương này cũng đâu phải dát vàng hay chế biến đặc sắc gì. Một số khác thì tỏ thái độ trung lập hơn, cho rằng nên thông cảm với quán vì có thể chi phí kinh doanh cao, tiền thuê mặt bằng ở con phố trung tâm đắt đỏ nên giá đồ ăn thức uống cũng cao hơn những khu vực khác.

Dù sao thì bài học kinh nghiệm rút ra vẫn luôn là hỏi giá cẩn thận trước khi quyết định ngồi xuống quán nào đó hoặc mua sắm ở khu phố cổ nhé các chị em!

Theo Tiểu Bạch Dương (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ru-nhau-di-luon-pho-ngoi-uong-cafe-o-khu-nha-tho-lon-cap-vo-chong-tre-o-ha-noi-het-hon-voi-chiec-bill-ghi-gia-60k--dia-huong-duong-162201212131851284.htm