Đời sống

Rủ gái mới quen đi ăn lẩu, trai Hà Nội xin đi vệ sinh rồi mất hút chỉ để lại chiếc hóa đơn hơn triệu

Cứ tưởng quen được trai phố bảnh bao, ai dè lần hẹn đầu tiên cô gái đã xơi ngay phải "cú lừa".

Giới trẻ thời nay đã "open" và sòng phẳng hơn rất nhiều trong chuyện làm quen, hẹn hò. Con gái cũng có thể chủ động theo đuổi, việc đi ăn, đi chơi cùng nhau cũng không còn quy định là con trai phải thanh toán nữa. Chính vì vậy mà những cô gái chỉ trông chờ vào nhà trai thanh toán tất cả các khoản "tình phí" thì thường là không nhận được thiện cảm của mọi người. Và dĩ nhiên...trường hợp ngược lại cũng như vậy. 

"Lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải trường hợp hãm thế này. Mấy hôm trước có anh H. tán tỉnh rủ mình đi ăn. Do mắt anh híp nên anh để luôn nick name là tên + Híp.

Nghe giới thiệu qua thì thấy anh cũng con nhà gia giáo, nhà mặt phố Hà Nội còn bố làm to hay không thì không rõ, nên khi rủ mình đi ăn lẩu mình cũng không nghĩ ngợi gì mà nhận lời đi.

Rủ gái mới quen đi ăn lẩu, trai Hà Nội xin đi vệ sinh rồi mất hút chỉ để lại chiếc hóa đơn hơn triệu

Đến nơi ngồi ăn các thứ gần xong thì bỗng nhiên anh kêu phải đi giải quyết nỗi buồn. Ngồi đợi gần 30 phút mà không thấy anh quay lại, nhắn tin gọi điện cũng chẳng nghe và trả lời. Nhưng do muộn quá nên mình phải ra thanh toán thì hết 1 triệu 1.

Thà ngay từ đầu anh nói campuchia đi thì mình ok không sao hết, nhưng không ngờ anh lại chơi bài trốn về để mình thanh toán mà cứ ngỡ chỉ còn xuất hiện trong mấy câu chuyện chế vui.

Cứ tưởng nhà mặt phố Hà Nội thế nào, làm tự dưng mất thời gian, mất tiền mà còn thêm bực vào người nữa. Về nhà mình còn biết thêm tin anh có tiếng ở Hà Nội vì nhắn tin tán tỉnh hàng trăm em, không biết có ai giống mình không nhưng mình đen đủi là một trong những người bị lừa." 

Đây là một trường hợp "bị lừa" ngay từ lần đầu gặp mặt. Chàng trai là người chủ động tán tỉnh, rủ rê cô gái gặp mặt và đi ăn, thế nhưng sau khi chè chén no say, anh ta lại kiếm cơ đi vệ sinh rồi chuồn mất không nói một lời. Nếu không phải cô gái cho biết đây là lần đầu cả hai gặp mặt, nhiều người sẽ nghĩ đôi bên có thù hận gì sâu sắc lắm vì người bình thường không ai lại làm như thế cả. 

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng chàng trai thực sự không đáng mặt đàn ông:

- Đàn ông gì mà hèn quá! Có miếng ăn cũng phải đi lừa con gái nhà người ta!

- Đừng nói là con gái mới quen, kể cả có xích mích đi chăng nữa thì hành động này cũng quá mức đáng coi thường!

- Chủ động hẹn người ta đi ăn, không thích hoặc không muốn trả cả thì cũng phải chia đôi cho sòng phẳng rồi ai về nhà nấy. Có đáng bao nhiêu tiền đâu mà lén lút bỏ về? Đúng là nhục nhã!

Hiện tại bài viết vẫn đang được rất nhiều ngươi quan tâm. 

Dung (Nguoiduatin.vn)