Đời sống

Rơi nước mắt với hình ảnh bà cụ 95 tuổi vẫn ngồi miệt mài may khẩu trang vải giúp mọi người chống dịch Covid-19

Tấm lòng của cụ thật đáng quý biết bao!

Rơi nước mắt với hình ảnh bà cụ 95 tuổi vẫn ngồi miệt mài may khẩu trang vải giúp mọi người chống dịch Covid-19

Hình ảnh cụ bà Ngô Thị Quýt bên chiếc máy khâu, may khẩu trang phát cho cộng đồng. (Nguồn Phương Hoa)

Nhiều ngày nay, diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang càng lúc càng căng thẳng. Hơn lúc nào hết chúng ta cần phải chung tay góp sức để chiến đấu vì bản thân, vì gia đình và vì Tổ quốc. Hàng loạt những quỹ từ thiện được thành lập, cá nhân có, tập thể có, nhà nước có, ai cũng đồng lòng góp 1 chút sức của mình để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. 

Bên cạnh những tiếng kêu gọi lớn đó, có một bóng dáng nhỏ gầy ít người thấy vẫn đang cặm cụi âm thầm làm ra những chiếc khẩu trang phát miễn phí giúp cộng đồng phòng dịch.

Đó là cụ Ngô Thị Quýt năm nay đã 95 tuổi sống tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, người mà những ngày qua dành hàng giờ bên chiếc bàn máy khâu cũ kỹ để rồi cho ra những chiếc khẩu trang đẹp tuyệt vời.

Tuy tuổi cao nhưng cụ bà vẫn góp phần việc làm nhỏ bé để giúp cho xã hội những lúc khó khăn, "mẹ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng chống dịch Covid, chứ mẹ già rồi không giúp được gì hơn", bà Quýt chia sẻ một cách đầy gần gũi.

Rơi nước mắt với hình ảnh bà cụ 95 tuổi vẫn ngồi miệt mài may khẩu trang vải giúp mọi người chống dịch Covid-19 - 1

Rơi nước mắt với hình ảnh bà cụ 95 tuổi vẫn ngồi miệt mài may khẩu trang vải giúp mọi người chống dịch Covid-19 - 2

Những chiếc khẩu trang tuyệt đẹp được làm nên từ đôi tay cụ bà nay đã 95 tuổi. (Nguồn Phương Hoa)

Nhìn về những hình ảnh này, nhiều người xúc động chia sẻ: "Mẹ hiền ơi, mẹ giúp được chúng con, được đất nước mình nhiều lắm. Những chiếc khẩu trang được mẹ lụi cụi, tần tảo đo may bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo vì tuổi tác già nua thật sự làm ấm lòng những người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể đang từng ngày lo toan chống dịch. Chưa kể nhiều vết sẹo chiến tranh của kẻ thù trong lao tù Côn Đảo thời kháng chiến cứu nước vẫn còn chưa lành theo năm tháng… mà vẫn không làm Mẹ nề hà, vẫn ngồi vững vàng bên chiếc máy khâu với vòng quay, đường kim đều đặn..."

"Những bài ca thời chiến, những thanh niên xung phong, những mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện chỉ được nghe qua lời kể của các cựu chiến binh, giờ như sống động 1 lần nữa. Thật tự hào!"

Rơi nước mắt với hình ảnh bà cụ 95 tuổi vẫn ngồi miệt mài may khẩu trang vải giúp mọi người chống dịch Covid-19 - 3

Câu chuyện về mẹ Quýt đã khiến nhiều người xúc động vì tình thần giúp đỡ cộng đồng khi tuổi đã cao.

Dung (Nguoiduatin.vn)