Đời sống

Rơi nước mắt hình cảnh cậu bé sốt 39 độ ở viện một mình, mếu máo nhưng vẫn gắng ra tiễn mẹ về nhà với chị

Sự hiểu chuyện của bé trai trong lúc bản thân đang đau ốm đã khiến nhiều người lớn tự nhận bản thân không bằng.

Những đứa trẻ hiểu chuyện sớm thường khiến người lớn chứng kiến rất đau lòng. Bởi chỉ khi không được sống trong hoàn cảnh tốt, không được chiều chuộng nâng niu thì trẻ con mới có thể hiểu chuyện sớm mà thôi. 

Xót xa bé trai hiểu chuyện, một mình ở lại bệnh viện, sốt 39 độ vẫn cố gắng ra tiễn mẹ về nhà với chị
Cậu bé một mình ở lại bệnh viện, sốt 39 độ vẫn cố nén nước mắt tiễn mẹ về nhà với chị

Mạng xã hội mới đây đã lan truyền hình ảnh cậu bé trai cố nén nước mắt khi ra tiễn mẹ về dù em đang sốt cao đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Được biết, bé trai phải ở lại viện một mình vì còn chị gái nhỏ ở nhà không có ai trông và mẹ em có nhờ y bác sĩ để ý em giúp mẹ. Em chỉ ở với mẹ được 2 tiếng nên khi mẹ phải về, dù đang sốt cao đến 39 độ em vẫn cố ra để tiễn mẹ, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt bé nhỏ của em.

Xót xa bé trai hiểu chuyện: Một mình ở lại bệnh viện, sốt 39 độ vẫn cố gắng ra tiễn mẹ về nhà với chị - ảnh 2

Mẹ em là mẹ đơn thân hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ em vừa phải vừa đi làm, vừa trông 2 con nhỏ, chị gái ở nhà còn em thì đang phải tạm thời ở viện. Dù còn nhỏ nhưng em đã rất hiểu chuyện, không hề quấy khóc mẹ. 

Dù còn nhỏ nhưng bé trai đã rất hiểu chuyện dù sốc cao vẫn ra tiễn mẹ về với chị
Dù còn nhỏ nhưng bé trai đã rất hiểu chuyện dù sốc cao vẫn ra tiễn mẹ về với chị
Vì hoàn cảnh nên mẹ mới phải để em lại một mình. 
Cực chẳng đã nên mẹ mới phải để em lại một mình nhưng về chắc cũng chẳng an tâm

Ngay khi chia sẻ, những hình ảnh trên đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng cảm phục trước nghị lực phi thường và sự hiểu chuyện của bé trai. Nhìn hình ảnh em mếu móc nước mắt nhưng vẫn vẫy tay tiễn mẹ mà ai cũng phải đau lòng.

- Cô 30 tuổi nhưng đau bệnh vãn phải có chồng con, bố mẹ bên cạnh. Con thật mạnh mẽ!

- Cảm phục nghị lực của con.Mong con mau khỏe về nhà với mẹ và chị!

- Nhìn mà thương quá! Cháu cố lên. Chúc cháu nhanh khoẻ về với mẹ nhé!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/roi-nuoc-mat-hinh-canh-cau-be-sot-39-do-o-vien-mot-minh-meu-mao-nhung-van-gang-ra-tien-me-ve-nha-voi-chi-d164924.html