Đời sống

Ra đường chơi bị công an quay clip, bé gái vừa xách quần vừa kéo khẩu trang mếu máo xin lỗi

Lời xin lỗi vừa dễ thương vừa thật thà của cô bé mới chỉ 3,4 tuổi khiến bất cứ ai cũng phải "tan chảy".

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip hài hước của em bé Nghệ An khi nói chuyện với 2 chiến sĩ công an. Đáng nói, thái độ ngoan ngoãn và giọng nói dễ thương của cô bé khiến dân tình phải vào thả tim "rần rần".

Chẳng là thấy cô bé đi chơi ngoài đường, chiến sĩ công an đã dừng lại hỏi chuyện bé. Vừa ngồi trên xe máy, chiến sĩ công an vừa hỏi bé con nhà ai, bố mẹ tên gì. Cô bé cũng rất thật thà nói rằng, em là con "bà Thủy, bố Long, mẹ Yến".

Ra đường chơi bị công an quay clip, bé gái vừa xách quần vừa kéo khẩu trang mếu máo xin lỗi

"- Thế con đang đi đâu đây?

- Em đi chơi.

- Con có biết ra ngoài là vi phạm không? Con có biết không?

- Con có.

- Biết mà vẫn đi?

- Em xin lỗi chú".

Vừa nói cô bé tay vẫn chỉnh khẩu trang, xách lại đai quần. Nói xong, em vòng tay khép nép trước ngực, ngước đôi mắt to tròn đáng yêu lên 2 nhìn chú công an rồi cúi đầu xin lỗi. Thậm chí khi chiến sĩ công an hỏi lại lần hai, bé lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi lần nữa: "Con xin lỗi chú ạ".

Cuối đoạn clip, chiến sĩ công an ôn tồn căn dặn cô bé: "Giờ về nhà không được ra ngoài nữa nghe chưa? Nhà con ở đâu? Về nhà đi, nha, lần sau phát hiện là chú phạt nghe chưa". Cô bé cúi đầu chào tạm biệt 2 chú công an rồi về nhà.

Biểu cảm và giọng nói dễ thương của cô nhóc tỳ khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Bên cạnh đó, ứng xử từ tốn của chiến sĩ công an khiến dân mạng thêm nể phục.

- Con cái nhà ai dễ thương, ngoan ngoãn quá. Chắc hẳn bố mẹ em đã dạy dỗ em rất khéo đây.

- Nhiều cô chú phải học tập cách cháu nó xin lỗi này. Nhỏ mà rất hiểu chuyện. Chiến sĩ công an cũng ứng xử rất thấu tình đạt lý!

Theo Thủy Tiên (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ra-duong-choi-bi-cong-an-quay-clip-be-gai-vua-xach-quan-vua-keo-khau-trang-meu-mao-xin-loi-162212708103224831.htm