Đời sống

Quyết ly hôn chồng và bỏ lại hai con nhỏ vì được người khác tặng... xe SH

Tâm lý đàn ông bị vợ bỏ thường rất phức tạp. Đặt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, với lý do và đặc điểm tâm lý, tính cách riêng của mỗi người, đa số đàn ông bị vợ bỏ thường cảm thấy cô đơn và hối hận.

Chồng nghèo, vợ bất mãn rồi bỏ đi theo tiếng gọi của vật chất là câu chuyện không mới. Nhưng câu chuyện của một thanh niên dưới đây kể lại trên một diễn đàn mạng xã hội không khiến người đọc khỏi nghẹn ngào và xót xa:

"Mình đau lòng quá các bác ạ. Vậy là từ này sẽ kết thúc một cuộc tình kèo dài 4 năm. Mình sinh năm 1991, vợ mình 1995. Vợ chồng mình kết hôn với nhau từ năm 2017 nhưng chỉ làm đăng ký thôi chứ không làm đám. Trước khi về một nhà thì vợ mình có một bé trai sinh năm 2014, số là thời sinh viên bị một tay bác sĩ lừa xong bỏ vì hắn đã có vợ rồi. Lúc về ở với mình thì mình nghèo, không có điều kiện làm đám cưới tươm tất nhưng vợ mình vẫn rất hiểu và cảm thông, không chê bai gì nên mình cũng cực kỳ trân quý những điều đó.

Những ngày tháng ấy đối với mình là vô cùng tươi đẹp. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, ở nhà trọ mà mình đi sớm về khuya vợ đều chờ đợi và để phần cơm sẵn. Sau này không ở nhà trọ nữa, mà mình đưa mẹ con về nhà mình trong ngôi nhà lụp xụp 30m2, cuộc sống yên bình trôi qua. Đến cuối tháng 8/2019, vỡ lở việc vợ mình vay tiền tín dụng 8 triệu phải trả gần 200 triệu, bên nhà vợ hầu như làm ngơ hết khi vợ chồng mình hỏi mượn để trả, mình phải vay mượn bạn bè khắp nơi, thậm chí phải chai mặt ra để cầu xin mượn tiền. Xoay trong ba ngày được khoảng 140 triệu trả vẫn không hết nên đành phải đi báo mới báo công an và vụ này có lên cả báo đài nên cuối cùng thì cũng đã được giải quyết êm thấm.

Cứ tưởng sau biến cố đó, vợ mình sẽ càng trân quý cuộc sống vợ chồng hơn, vì dù nghèo mà có tình, không bao giờ bỏ rơi nhau. Hằng ngày mình đi làm cách nhà 40km, đi về là 80km không ở trọ, chỉ để về ngắm nhìn gia đình nhỏ, cả một năm dịch bệnh khó khăn, tích cóp được 130 triệu, dự định 1-2 năm nữa xây lại tổ ấm cho gia đình.

Ấy vậy mà, biến cố một lần nữa lại xảy ra trong gia đình mình chỉ 1 năm rưỡi sau đó, phá tan hết tất cả. Một cặp vợ chồng gọi là chị H., khách VIP của tiệm vàng mà vợ mình làm tư vấn viên. Vì là khách VIP nên vợ mình hay gửi mẫu qua Zalo chị vợ. Không hiểu sao ông chồng lại lấy xài, trò chuyện qua lại, rồi tặng vàng, kim cương, mua xe SH Mode, thậm chí mua đất cho để rồi quan hệ ngoài luồng với vợ mình!

Đọc tin nhắn mà như rụng rời tay chân, nhưng vì gia đình, vì con nhỏ nên mình vẫn nhẫn nhịn bình tĩnh nói chuyện với vợ. Nhưng vợ thì nhất quyết từ chối sự tha thứ và muốn li dị với mình nhanh nhất có thể. Đã muốn thứ tha để bắt đầu lại, nhưng vẫn không biết đường về nên mình đã nặng tay với vợ vợ mình, nhưng thay vì tỉnh ngộ, đó là lý do mà vợ lại càng quyết li hôn, thậm chí, bỏ cả con.

Đau lòng quá các bác ạ, những ngày tháng sau này, con mình không biết sẽ ra sao, khi mất đi vòng tay của cha hoặc mẹ. Vợ mình làm ra chuyện này, lỗi cũng do mình, sống quá vô tâm, và quá nghèo, không có tiền để lo những cái mà em ấy muốn. Biết việc, mình cũng tự suy nghĩ lại bản thân, mua giường, mua tủ trang điểm, thậm chí đi chụp hình cưới để một lần vợ mình mặc áo cô dâu thế nhưng tất cả quá muộn. Giờ đây vợ thà làm vợ bé của một người đàn ông gần bằng tuổi cha mình, còn hơn danh chính ngôn thuận với tôi.

Không biết những ngày tháng sau này, hai đứa con mình sẽ ở với ai? Chẳng nhẽ đứa con riêng theo vợ, con mình theo mình, chia cắt hai anh em quấn quít nhau từ nhỏ đến lớn? Nhiều điều dằn vặt, càng nghĩ mà càng suy kiệt về cả tinh thần cũng như sức khỏe nhưng tôi sẽ không dễ dàng gì buông bỏ cho hai người toại nguyện đâu!"

Quyết ly hôn chồng và bỏ lại hai con nhỏ vì được người khác tặng... xe SH

Quyết ly hôn chồng và bỏ lại hai con nhỏ vì được người khác tặng... xe SH - 1
Dù bị người vợ phản bội nhưng người chồng vẫn hết mực dành những lời yêu thương

Bài viết được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự xót xa đối với người chồng:

"Sao đàn ông có những người rộng lượng vậy nhỉ?"

"Đàn ông thay lòng thì còn có thể quay lại, nhưng đàn bà đã đổi dạ thì không bao giờ có chuyện trở về nữa đâu!"

"Đọc mà muốn khóc quá, bà kia không biết trân trọng gì hết"

"Tìm đâu ra một người chồng quá tốt, quá tình cảm như vậy. Thật tiếc cho cô vợ, có chồng tốt ,thương mình mà không biết trân trọng, đời tìm đâu được mấy ai hết lòng hết dạ vì vợ con như thế"

Đức Minh (nguoiduatin.vn)