Đời sống

Vừa cưới không bao lâu, chồng lập tức trở mặt yêu cầu ly hôn khi vợ phát hiện bị ung thư, còn đòi trả lại sính lễ

Khoảnh khắc ấm áp: Vợ vừa trông hàng vừa ngủ, chồng nằm ké ôm ngọt ngào tan chảy

Sau khi người vợ phát hiện bị ung thư, người chồng không những không ở bên chăm sóc và động viên, ngược lại còn lập tức đệ đơn ly hôn.

Mới đây, vào ngày 1/12/2022, tòa án tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã xét xử một vụ việc tranh chấp tài sản hậu hôn nhân. Cụ thể, anh Jiang và cô Zhang được mai mối với nhau và có lần xem mắt đầu tiên vào tháng 7/2021. Tuy không phải quen biết nhau một cách tự nhiên nhưng cả 2 người đều khá ưng ý, hài lòng với đối phương trong lần xem mắt đó nên đã quyết định kết nối, tìm hiểu.

Ảnh minh họa

Sau 3 tháng hẹn hò, anh Jiang và cô Zhang đã kết hôn với nhau. Thời điểm đó, cả 2 đều muốn kết hôn sớm, hơn nữa chuyện quen nhau qua mai mối rồi kết hôn nhanh chóng không phải chuyện hiếm tại Trung Quốc, vì thế cả 2 đều cho rằng chuyện tình cảm có thể bồi đắp sau khi về chung một nhà. Trên thực tế, việc không có nền tảng tình cảm nhưng lại sớm ràng buộc hôn nhân có thể dẫn đến những hệ quả đáng tiếc, mà anh Jiang và cô Zhang cũng không tránh khỏi chuyện đó.

Trước khi làm đám cưới, anh Jiang và cô Zhang cũng đã đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Kết quả cho thấy sức khỏe của cô Zhang rất ổn định, bình thường, phù hợp về mặt y tế để kết hôn.

Nào ngờ chỉ vài tháng sau khi kết hôn, cô Zhang cảm thấy sức khỏe của mình không ổn định, thường xuyên mệt mỏi nên đã tới bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán rằng cô Zhang đã có khối u trong người, sau đó kiểm tra kỹ hơn thì là u gan ác tính.

Tưởng rằng khi đó, anh Jiang sẽ là người đầu tiên ở bên động viên, hỗ trợ và an ủi cô Zhang trong lúc cô khó khăn nhất. Nào ngờ, ngay sau khi nghe tin vợ bị ung thư, anh Jiang đã tỏ thái độ khó chịu. Trong lúc vợ đang chiến đấu với bệnh tật, anh ta lại ra quyết định ly hôn, khiến cô Zhang càng thêm suy sụp.

Ảnh minh họa

Đến ngày 17/6/2022, anh Jiang và cô Zhang chính thức ly hôn với nhau. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, anh Jiang càng khiến cô Zhang và gia đình cô ấy thêm sốc hơn với hành động đòi lại sính lễ, lễ vật đã tặng trong ngày cưới. Khi cô Zhang từ chối, 2 bên đã kéo nhau ra tòa để nhờ luật pháp phân định.

Thẩm phán tòa án tỉnh Giang Tây cho biết, có 3 trường hợp có thể yêu cầu trả lại sính lễ cưới bao gồm: 2 bên chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn; 2 bên đã đăng ký kết hôn nhưng không chung sống với nhau; nhà trai có hoàn cảnh khó khăn và không thể tự chi trả toàn bộ số tiền quà cưới đó.

Trường hợp của anh Jiang không thuộc 3 trường hợp trên. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô Zhang điều trị bệnh, anh Jiang với tư cách là chồng nhưng không hề ở bên chăm sóc, đồng hành cùng vợ, cũng không chi trả bất cứ chi phí y tế nào, tức là không hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng trong cuộc hôn nhân này. Do đó, việc anh Jiang muốn đòi lại sính lễ là không có cơ sở pháp lý và tòa án đã bác bỏ yêu cầu này.

Sau khi câu chuyện này được truyền thông công khai, cư dân mạng Trung Quốc cũng để lại nhiều ý kiến, đa số đều chỉ trích cách hành xử của anh Jiang và gia đình anh ta:

- Người đàn ông không có lương tâm, anh ta đáng bị như vậy.

- Không chia sẻ khó khăn với vợ thì thôi, sao còn đòi lấy lại quà cưới đã tặng người ta cơ chứ. Đúng là không thể chấp nhận được.

- Người ích kỷ và thực dụng như anh ta thì không nên kết hôn, kẻo lại làm khổ người khác, đến lúc mình gặp khó khăn, muốn có người ở bên chăm sóc cũng không có ai đâu.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vua-cuoi-khong-bao-lau-chong-lap-tuc-tro-mat-yeu-cau-ly-hon-khi-vo-phat-hien-bi-ung-thu-con-oi-tra-lai-sinh-le-a366618.html