Đời sống

Quần quật làm việc nhà cho vợ để được đi chơi nhưng chỉ vì lý do dở hơi này mà phải ở nhà khiến anh chồng khóc không ra nước mắt

Đã chuẩn bị sẵn đồ nghề ra đến sân rồi nhưng nhìn hạt mưa rơi mà anh chồng buồn "thối ruột".

"Chẳng là hôm qua vợ mình bảo ở nhà trông con, hôm nay cho đi câu cá. Nôn quá cả đêm chẳng ngủ được, sáng 4 giờ mình đã dậy. Vợ bảo giặt hộ mấy bộ đồ rồi đi. Giặt xong 7 giờ vợ bảo đi mua đồ ăn sáng về rồi đi. 7 giờ 30 về dọn đồ ra xong mưa. Vợ bảo thôi ở nhà trông con tiếp, mưa gió đi làm gì. Dối trá".

Câu chuyện dở khóc dở cười nói trên là do chính khổ chủ, người chồng trong câu chuyện mới đây đã kể lại. Chẳng là anh đã làm theo khá nhiều thỏa thuận của vợ, nào là trông con, giặt giũ, mua đồ ăn sáng,... để được vợ "thả" cho đi câu cá. Ấy thế mà trời lại phụ lòng người, đã hoàn thành xong mọi yêu cầu của vợ rồi mà anh vẫn chẳng được đi vì trời bỗng đổ mua.

Quần quật làm việc nhà cho vợ để được đi chơi nhưng chỉ vì lý do dở hơi này mà phải ở nhà khiến anh chồng khóc không ra nước mắt

Quần quật làm việc nhà cho vợ để được đi chơi nhưng chỉ vì lý do dở hơi này mà phải ở nhà khiến anh chồng khóc không ra nước mắt - 1
Đồ đi câu đã sẵn sàng thì trời lại mưa.

Đúng là chẳng để đâu cho hết buồn. Trời cũng chẳng chiều lòng mình. Đọc xong câu chuyện ai cũng vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp người đàn ông nghiện câu cá. 

- Cũng tội nghiệp bác ấy. Nhiều việc trời mưa còn đi được chứ câu thì khó, ướt hết người rồi ôm thì vợ còn mắng nhiều hơn.

- "Vợ không thương mình, trời cũng không thương mình luôn! Mình dỗi quá!"

- Thôi quay vào nhà trông con tiếp đợi đến khi trời nắng lại xin vợ đi thôi.

Dung (Nguoiduatin.vn)