Đời sống

Quá áp lực vì bị bố ép buộc học hành, cô bé 9 tuổi vừa nói vừa khóc nức nở: 'Con chỉ là một đứa trẻ, mong bố tôn trọng tuổi thơ của con!'

Mới đây, một clip về bé gái vừa bật khóc nức nở vì áp lực học tập, vừa thổ lộ lòng mình với bố về áp lực học hành đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

Trên đời này, chẳng ai thương con và mong con thành công như cha mẹ. Tình yêu thương này một phần được thể hiện bằng sự quan tâm của phụ huynh trong quá trình học tập của con. Dẫu biết, cha mẹ đặt kỳ vọng vào chuyện học hành của con cái là không sai, thế nhưng không phải phương pháp giáo dục nào của đấng sinh thành cũng nhận về hưởng ứng tích cực từ phía đứa trẻ.

Mới đây, một clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai cha con đang nhận nhiều sự quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Xuyên suốt đoạn clip, cô bé vừa khóc nức nở vừa than thở với ông bố không cho mình chơi, dù cô bé đã làm xong bài tập rồi, tại sao không được chơi chứ?

"Con có chỗ nào không nào không tốt, bố cứ nói cho con biết, con sẽ sửa. Nhưng mà con cũng cần thời gian riêng cho bản thân chứ?", "Con làm xong hết bài tập rồi. Chẳng lẽ con không được chơi một lát sao?", "Học tập cũng cần thời gian nghỉ ngơi chứ"... cô bé vừa oà khóc vừa nói.

Thế nhưng, người cha đã đáp lại với thái độ trái ngược với kỳ vọng của con gái: "Gần đây, con đã biểu hiện rất tốt, nên bố sẽ cho phép con chơi một lát", "Nếu con có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa thì chẳng phải càng tốt hơn sao?".

Chưa đợi bố nói xong cô bé đã chất vấn bố rằng: "Con có chơi quá khuya sao? 9 giờ con đã đi ngủ rồi thì còn có thể chơi đến nửa đêm chắc? Gần đây con mới ngoan mới tốt sao, mỗi ngày con đều cố gắng mà!"

Người bố tiếp tục yêu cầu con gái tiếp tục cố gắng thì cô bé khóc lóc than thở rằng áp lực rất lớn: "Nếu có thể thì bố hãy thử chịu áp lực của con đi. Bố cứ yêu cầu thế này thì đến người máy cũng không làm được đâu!"

Cảm thấy bố chưa "xuôi" cho lắm, cô bé bèn "chốt" bằng câu nói khiến nhiều bậc làm cha mẹ vừa bất ngờ, vừa phải suy ngẫm về cách dạy con của mình: "Con chỉ là một đứa trẻ, mong bố tôn trọng tuổi thơ của con!".

Quá áp lực vì bị bố ép buộc học hành, cô bé 9 tuổi vừa nói vừa khóc nức nở: 'Con chỉ là một đứa trẻ, mong bố tôn trọng tuổi thơ của con!'

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên MXH, nhân vật người cha đã vấp phải hàng loạt phản ứng trái chiều từ phía cư dân mạng.

Đành rằng người cha vẫn lắng nghe tâm sự của con gái nhưng anh vẫn khá kiên định với suy nghĩ của mình và áp đặt nó cho con. Nhiều người cho rằng cách giáo dục này hơi mù quáng, dễ gây phản tác dụng. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, áp lực học hành căng thẳng đến đâu, đứa trẻ cũng nên có thời gian cho riêng mình, quan tâm đến sức khoẻ tinh thần, thay vì học tập không biết ngày đêm. Và nếu gây sức ép quá lớn, hậu quả sẽ thật khó lường.

- Mong ông bố sẽ thật sự lắng nghe con gái nói. Nếu ông bố chịu ngẫm lại bản thân, sẽ thấy đã tự tạo áp lực cho chính mình và cả đứa trẻ lớn như thế nào.

- Trứng gà mà bị nứt từ bên trong ra ngoài thì đó là sự sống nhưng trứng gà bị vỡ từ bên ngoài vào trong thì đó là sự diệt vong. Nếu ví giáo dục con trẻ như 'huấn luyện gà', có lẽ chưa đến thời điểm gà con trưởng thành, có thể tự đi kiếm ăn thì chúng đã tự huỷ hoại mình từ bên trong bởi áp lực của người lớn mất rồi.

- Đành rằng phải có nỗ lực mới có kết quả, thế nhưng áp lực quá nhiều cũng chẳng phải chuyện hay ho. Phụ huynh thời nay thường nói rằng, học sinh đang tuổi ham chơi, bắt học hành vất vả một chút thì cũng chẳng đáng gì. Thế nhưng, tụi trẻ bây giờ rất thông minh và có lòng tự trọng cao. Bề ngoài có thể giả vờ vâng lời cha mẹ, nhưng nếu đã khiến chúng vỡ nứt từ sâu bên trong, những hành động mà chúng lén lút làm sau lưng chúng ta còn càng đáng sợ hơn nữa.

Quá áp lực vì bị bố ép buộc học hành, cô bé 9 tuổi vừa nói vừa khóc nức nở: 'Con chỉ là một đứa trẻ, mong bố tôn trọng tuổi thơ của con!' - 1

Trái ngược với những quan điểm trên, nhiều phụ huynh lại bày tỏ sự đồng tình với cách giáo dục nghiêm khắc của người cha. Bởi lẽ họ cho rằng theo dõi chính đoạn clip, có thể thấy đứa trẻ có thành tích học tập giỏi, tư duy logic và khả năng ngôn ngữ tốt. Đây đều là kết quả từ một hành trình dài trau dồi bản thân, và nếu không có sự giáo dục của phụ huynh, liệu cô bé có thể có những tư chất này khi còn nhỏ?

- Tôi cảm thấy khả năng vừa khóc, vừa trình bày mạch lạc rõ ràng này có khi cũng từ sự uốn nắn của bố mẹ mà ra. Áp lực của con chỉ là học hành, áp lực của cha gánh trên vai là cả cuộc đời bạn. Cha mẹ đi trước thấy được áp lực của người trưởng thành, nên mới cố gắng uốn nắn bạn nỗ lực chăm chỉ càng sớm càng tốt.

- Không có nỗ lực thì không có thành quả. Cha mẹ bạn bắt ép bạn học tập, suy cho cùng cũng vì tương lai bạn. Hơn nữa, đứa trẻ này mới chỉ 7-8 tuổi, làm sao hiểu được nỗi khổ của việc học hành không tử tế như thế nào mà đi trách cứ cha mẹ?

- Làm sao để cân bằng giữa hưởng thụ để có hạnh phúc hiện tại và chịu khổ để có thành công tương lai, đây vốn là chủ đề phức tạp, ngay cả người lớn chúng ta cũng không thể trả lời rõ ràng được. Huống hồ là cách dạy dỗ của một gia đình lên con cái cần phải có một quá trình dài mới có thể đưa ra lời nhận xét về tính hiệu quả. Do đó, không thể chỉ thông qua một đoạn clip dài vài giây để lên án cách giáo dục của người cha này được, sẽ thiếu tính khách quan.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/qua-ap-luc-vi-bi-bo-ep-buoc-hoc-hanh-co-be-9-tuoi-vua-noi-vua-khoc-nuc-no-con-chi-la-mot-dua-tre-mong-bo-ton-trong-tuoi-tho-cua-con-tintuc846446