Đời sống

Phát hiện bản thân bị 'cắm sừng' ngay trước đám cưới, cô gái cởi quần áo giữa đường, selfie uy hiếp người yêu

Cách "trả thù tình" không giống ai của cô gái này đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Không phải tự nhiên mà người ta nói "Trước khi nói lời yêu người khác phải học cách yêu thương bản thân trước". Sự thật cho thấy đa số những người quá mù quáng trong tình yêu, hy sinh tất cả cho đối phương thường chẳng nhận được kết quả tốt đẹp gì. Trường hợp của cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là ví dụ tiêu biểu. 

Theo tờ ETToday, cô gái này sống tại thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Vào một tối nọ, sau khi cãi nhau một trận với người yêu, nữ chính đã cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, rồi đi bộ trên phố trong tình trạng không mảnh vải che thân. Không những thế, cô còn chẳng ngại ngần chụp ảnh selfie dù xung quanh đang có nhiều ánh mắt nghi ngại. 

Phát hiện bản thân bị 'cắm sừng' ngay trước đám cưới, cô gái cởi quần áo giữa đường, selfie uy hiếp người yêu

Qua thông tin tìm hiểu, cô gái này và người yêu trước đó đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Thế nhưng, đến sát ngày cưới cô phát hiện bản thân bị cắm sừng. Quá đáng hơn, gã đàn ông tệ bạc này còn dùng xe của cô để chở nhân tình đi chơi.

Sự việc bị phát hiện, nữ chính đã nhiều lần đòi gặp "tiểu tam" nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, cô đã cởi sạch quần áo, đi ra giữa đường và quay video lại để uy hiếp bạn trai. Ngay khi được người dân xung quanh báo tin, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, tìm đủ mọi cách khuyên bảo cô gái.

Ngay khi hình ảnh và câu chuyện được phát tán trên mạng xã hội, cư dân mạng đã chia thành 2 phe tranh luận. Một bên thì tỏ ra đồng tình và thương cảm cho cô gái, nhưng bên kia lại cho rằng "người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng trách", cô gái đã yêu quá u mê, mù quáng. 

- Không biết nên thương hay nên mắng ngu ngốc nữa! Vì một người không yêu mình mà tự thương tổn bản thân mình, có đáng không?

- Một khi đàn ông đã phản bội thì lấy bản thân mình đi uy hiếp họ liệu có ý nghĩa gì nữa không? Chẳng hiểu cô gái này nghĩ gì nữa!

- Những người con gái lú lẫn vì yêu thường chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu! Tính cách của cô gái này có phần quá khích, nếu không sửa đi thì dù người yêu cô ta không ngoại tình, cả 2 cũng chẳng sống yên bình được đâu!

- Trời ơi! Liệu cô ta có vấn đề gì về thần kinh không? Hành động như vậy sau này còn mặt mũi đâu mà ra đường nữa! Rồi cha mẹ, họ hàng nhà cô ta cũng chẳng còn thể diện gì! Thật tình hết sức quá đáng!

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)