Đời sống

Phẫn nộ với yêu cầu của gã thanh niên gửi cho vợ chưa cưới, dân mạng đồng loạt khuyên cô dâu 'Bỏ đi cho lành!'

Thái độ coi thường, kẻ cả của thanh niên kia với vợ sắp cưới khiên mọi người đồng lòng khuyên cô gái nên hủy bỏ hôn lễ.

Cặp đôi nào đến với nhau cũng luôn muốn có một đám cưới đẹp đẽ, hoàn hảo, dù không lộng lẫy thì tối thiểu cũng phải chỉn chu vì đây là cột mốc đánh dấu cho cuộc sống mới. Tất nhiên, cụ thể tổ chức thế nào thì cũng còn tùy thuộc vào phong tục, điều kiện kinh tế của hai bên gia đình, nhưng dù thế nào chuyện lễ nghĩa cũng luôn phải đủ đầy, tử tế. 

Bởi vậy mà khi đọc được bài viết của cô dâu dưới đây, ai cũng phải phẫn nộ vì sự hạch sách của chồng sắp cưới. Đọc kĩ ra mới biết nguyên nhân là vì cô dâu lỡ có bầu trước nên bị khinh thường, xem nhẹ. 

Trong đoạn tin nhắn mà anh chồng chưa cưới gửi, có rất nhiều điều kiện vô lý khó lòng chấp nhận được nêu ra với giọng điệu cực kì khó chịu: "Thứ nhất: là không có phong bì dẫn lễ cưới, chỉ đi 5 tráp là 5 tráp. Em muốn bố mẹ đẹp mặt thì tự đưa tiền đây anh bỏ. Thứ 2: Đón dâu xong nhà gái tự về mà ăn, nhà trai không mời cơm, đi 3 mâm tiền đâu mà mời. Hơn nữa có 150km đi 3 tiếng về đến nơi chứ có bắc nam đâu mà đồi ăn cơm ở nhà trai xong về".

Phẫn nộ với yêu cầu của gã thanh niên gửi cho vợ chưa cưới, dân mạng đồng loạt khuyên cô dâu 'Bỏ đi cho lành!'
Cuối cùng, anh ta chốt lại một câu nghe ai cũng muốn "nổi đoá": "Có bầu trước mà còn đòi hỏi".

Bài viết ngay khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều bình luận để lại của cư dân mạng. Hầu hết đều nhất trí khuyên cô gái nên nghĩ kĩ trước khi nhắm mắt đưa chân kẻo lại rước hoạ vào thân.

Phẫn nộ với yêu cầu của gã thanh niên gửi cho vợ chưa cưới, dân mạng đồng loạt khuyên cô dâu 'Bỏ đi cho lành!' - 1
(Ảnh minh hoạ)

- Ủa bạn tự có bầu hay sao mà anh ta dùng cái giọng đó? Đành rằng không có bảo em thông cảm cho gia đình anh, mình phiến phiến một chút miễn sao hai vợ chồng hạnh phúc. Nói cái giọng ban ơn đó thì thôi, lướt nhanh hộ với.

- Chỉ cần nghe thái độ là biết có lấy về cũng khổ cả đời bạn ạ. Thà một mình nuôi con còn hơn lấy loại này về rồi rước nợ vào thân.

- Không coi ai ra gì thế này thì lấy làm gì hả bạn? Miếng ăn đúng là miếng nhục mà.

- 1 câu thôi: bỏ đi!

Dung (Nguoiduatin.vn)