Đời sống

Phải ngồi 'chiếu dưới' chỉ vì không đẻ được con trai, dân tình khuyên người đàn ông nên 'đứng lên đi về'

Hình ảnh người đàn ông lẻ loi một mình trong khi mâm bên kia mọi người quây quần chúc tụng đã khiến cư dân mạng thắc mắc. Sự thật đằng sau càng khiến mọi người phẫn nộ hơn.

Dù đã bước sang thế hệ mới tiến bộ nhưng ở một số vùng quê, đôi khi vẫn còn tồn tại không ít hủ tục khiến người ta khó tưởng tượng. Mới đây, mạng xã hội thi nhau chia sẻ hình ảnh người đàn ông ngồi một mình trong mâm cỗ, giữa không khí đông vui, mọi người đang cùng nâng ly chúc rượu.

N.Đ.V - chủ nhân bức ảnh đã viết trên Facebook: "Chúng mày biết tại sao anh kia phải ngồi 1 mình 1 mâm (sau khi mọi người đã ăn mâm đó), ăn riêng trong khi cả nhà chung vui chúc rượu nhau không? Đơn giản chỉ do anh ấy không có con trai đấy chúng mày ạ.

Phải ngồi 'chiếu dưới' chỉ vì không đẻ được con trai, dân tình khuyên người đàn ông nên 'đứng lên đi về'

Và điều này nói lên rằng ở Việt Nam nhiều nơi, nhiều người già, người trẻ vẫn còn mang tư tưởng rất nặng nề về việc sinh con trai nối dõi, trọng nam kinh nữ vẫn ăn sâu vào quan niệm của họ.

Với tao, con nào cũng là con. Con trai con gái tao đều yêu thương hết vì đó là con, là cháu, là người thân mình cơ mà. Trai gái quan trọng lắm sao?

Tao không bán kem trộn nên chẳng câu like làm gì. Bài viết này cho thấy sự thật đang diễn ra và nâng cao tư tưởng của mọi người về việc sinh con trai, sự phân biệt đối xử giữa trai và gái".

Thì ra chỉ vì "trọng nam khinh nữ" mà người đàn ông trên bị phân biệt, đối xử. Câu chuyện ngay lập tức nhận về làn sóng "ném đá" mãnh liệt của cư dân mạng:

Phải ngồi 'chiếu dưới' chỉ vì không đẻ được con trai, dân tình khuyên người đàn ông nên 'đứng lên đi về' - 1

- Tao mà là anh trai kia thì không thèm ngồi, đi về luôn. Thiếu gì người chơi. Còn họ hàng, bạn bè đương nhiên phải tôn trọng nhau. Không được tôn trọng thì đến làm gì.

- Tôi 2 gái đây thì đã làm sao đâu. Ai mà bị ngồi 1 mâm thì hãy ra nhập hội 2G gia lâm với tôi.

- Nhà tao 3 đứa con gái, làm cơm đến tận nhà năn nỉ còn mới đi ăn ấy.

- Vẫn biết nhiều người cùng muốn có con trai nối dõi nhưng như như thế này thì dã man quá!

- Con nào mà chẳng là con của mình, không thể tin được đến bây giờ vẫn còn tư tưởng lạc hậu như thế này.

Dung (Nguoiduatin.vn)