Đời sống

Mừng cưới 500k nhưng xin bill một triệu, thanh niên khiến chú rể tương lai khóc thét với viễn hôn nhân tương lai mờ mịt

Đúng là một câu chuyện hài hước mà nhiều anh em phải gật gù thừa nhận là có thật!

 

Mới đây, dân mạng chia sẻ câu chuyện hài hước của thanh niên khi đi ăn cưới bạn thân. Chả là anh này chỉ có thể mừng cưới 500k nhưng vì muốn xin vợ 1 triệu nên đành nói với bạn thân: "Tôi chuyển khoản mừng cưới cho ông 1 triệu để gửi bill cho vợ, sau đó ông chuyển lại cho tôi 500k nhé. Tôi chỉ mừng ông 500k thôi".

Mừng cưới 500k nhưng xin bill một triệu, thanh niên khiến chú rể tương lai khóc thét với viễn hôn nhân tương lai mờ mịt
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nghe đến đấy, cậu bạn thân chết đứng vì đã thấy bạn mình sặc mùi sợ vợ rồi và chỉ biết thả icon "haha". Không ngờ bị bạn thân cảnh cáo: "Cười cái gì hả ông? Ông cũng chỉ cười được nốt ngày hôm nay thôi đấy, sau rồi cũng như tôi. Nay cố mà cười nhiều vào, cười rách mồm ra thì thôi. Mai không còn cơ hội đâu, chỉ có khóc".

Anh chàng này còn cho luôn câu kết: "Đời thằng đàn ông ngu nhất là lấy vợ sớm". Ai đời vừa mới cưới vợ lại được bạn thân cảnh cáo những lời lẽ đau lòng đến vậy. Đưa tiền cho vợ giữ hết đã đành anh chàng này còn sợ đến nỗi cười cũng không cười được.

Mừng cưới 500k nhưng xin bill một triệu, thanh niên khiến chú rể tương lai khóc thét với viễn hôn nhân tương lai mờ mịt - 1
Lời cảnh báo của anh bạn thân khiến chú rể mới không nói nên lời.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện này đã thu hút hơn 10 nghìn lượt like với vô số bình luận không kém phần hài hước.

- Cứ từ từ nếm trải ông anh à, đời còn dài mà.

- Biết thế tôi cũng chả lấy vợ ông ạ. Ông trải nghiệm từ từ đi nhé.

Tuy nhiên sự thực việc lấy vợ có kinh khủng như các anh nói không thì lại được các chị em lên tiếng phân bua:

- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy các anh, lấy vợ có người phục vụ từ A đến Z còn chê gì nhỉ?

- Lúc sướng ai sướng cho hả các ông, chúng tôi thì sướng hơn các ông à, khác gì đeo gông vào cổ?

- Các anh vẫn được tự do bia rượu còn chúng tôi đến áo rách cũng không được mua, còn đòi gì vậy?

- Các anh nhầm rồi nhé, lấy vợ được vợ cung phụng, cơm nước, giặt giũ, có cái gì là đến tay các anh không? Con chúng tôi đẻ ra rồi chăm bẵm cũng tôi cũng kiêm hết để cho các anh ngồi hưởng thụ đó".

Không rõ câu chuyện này là thật hay đùa, chỉ biết rằng nó đã mang đến tiếng cười cho nhiều người.

Dung (Nguoiduatin.vn)