Đời sống

Ở nhà nghỉ dịch nấu mì quá nhiều, cô nàng khóc thét khi thấy đến cái nồi cũng 'phản bội' mình: Chịu không nổi nữa rồi!

Không đếm được đã tiêu thụ bao nhiêu gói mì đợt nghỉ ở nhà này nữa rồi.

Trong những ngày “ai ở đâu ở yên đó” kéo dài, phải nghĩ nấu gì - ăn gì cho mỗi bữa trở thành đầu việc cân não chẳng kém gì pitching dự án. Chưa bàn tới những người kỹ năng nấu nướng còn hạn chế, kể cả những người nấu giỏi đôi khi cũng thấy bế tắc.

Những lúc chẳng biết ăn gì thì chỉ có mì gói thôi. Bằng chứng là năm vừa rồi, lượng mì gói người Việt tiêu thụ tăng vọt, khiến cho Việt Nam nhảy từ hạng 5 lên hạng 3 các quốc gia tiêu thụ mì gói nhiều nhất cơ mà.

Mỗi cái chuyện ăn mì tưởng đơn giản vậy thôi mà cũng có lắm chuyện dở khóc dở cười như tình huống này:

Ở nhà nghỉ dịch nấu mì quá nhiều, cô nàng khóc thét khi thấy đến cái nồi cũng 'phản bội' mình: Chịu không nổi nữa rồi!
Tới cái nồi nấu mì giờ cũng “biểu tình” rồi (Ảnh: Trần Nguyễn Cẩm Dung)

Có cái nồi đất chuyên nấu mì, ở nhà quá lâu, nấu nhiều quá nên cái nồi của cô nàng này tự vỡ luôn khi đang đun trên bếp. Tuy phần mì với topping vẫn còn giữ lại được nhưng cũng là đi tong cái nồi. Những tưởng một câu chuyện quá đỗi bình thường, trong hoàn cảnh hiện tại lại khiến dân mạng cười rộ:

- “Cái nồi: Tui tức tui bể luôn á”.

- “Đến cái nồi cũng không chịu nổi nữa rồi”.

- “Giải thoát cho nhau đi, ngày nấu 3 cữ ai mà giữ nổi”.

- “Cái nồi đất mua 39k lề đường đúng không, đểu lắm. Mình từng bị khi kho cá”.

Chuyện bể nồi thì có vô vàn lý do khách quan, nhưng trong hoàn cảnh của bức ảnh thì lại chọc đúng chỗ ngứa của dân mạng nên mới thu hút lượng tương tác lớn như vậy.

Theo Thanh Phong (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/o-nha-nghi-dich-nau-mi-qua-nhieu-co-nang-khoc-thet-khi-thay-den-cai-noi-cung-phan-boi-minh-chiu-khong-noi-nua-roi-162213008071528693.htm