Đời sống

Nửa đêm phát hiện bé gái bị bỏ lại trước Nhà Thờ Lớn, người đàn ông 'nhặt' được nâng niu không rời

Một tài khoản chia sẻ rạng sáng ngày 14/5, đôi vợ chồng bất ngờ "nhặt" được một bé gái chỉ mới vài tháng tuổi trước cửa Nhà Thờ Lớn mà không có người thân bên cạnh.

Thông tin liên quan đến việc một bé gái được đôi vợ chồng phát hiện ở trước cửa Nhà Thờ Lớn khiến dư luận xôn xao. Một tài khoản tên N.N. đăng tải trong diễn đàn mạng xã hội về vụ việc cho biết, khoảng 1h00 sáng ngày 14/5, đôi vợ chồng bất ngờ phát hiện một bé gái "miệng còn hôi sữa" bị người thân bỏ rơi trước cửa Nhà Thờ Lớn (Hà Nội). 

Trước cửa Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội là nơi phát hiện cháu bé
Trước cửa Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội là nơi phát hiện cháu bé

Được biết, thời điểm phát hiện bé gái, trên người bé chỉ mặc một bộ quần áo bằng thun mỏng dính trong khi tiết trời ban đêm vô cùng lạnh. Sau khi "nhặt" được bé gái, người đàn ông đã lấy áo khoác trùm lên người để bé không bị lạnh.

Nửa đêm phát hiện bé gái bị bỏ lại trước Nhà Thờ Lớn, người đàn ông 'nhặt' được nâng niu không rời - ảnh 2
Lúc phát hiện, bé gái ăn mặc mỏng manh, được người đàn ông lấy áo khoác trùm lại
Lúc phát hiện, bé gái ăn mặc mỏng manh, được người đàn ông lấy áo khoác trùm lại

Theo chủ tài khoản chia sẻ cho biết, vợ của người đàn ông nói nên đưa bé gái lên cơ quan công an để họ giải quyết cũng như làm thủ tục cho cháu. Tuy nhiên người đàn ông vẫn bế bé gái trên tay, nâng niu không rời.

Netizen tức giận không biết người phụ nữ nào 'mang nặng đẻ đau' xong lại bỏ con ở đây
Netizen tức giận không biết người phụ nữ nào "mang nặng đẻ đau" xong lại bỏ con ở đây

Nhìn hình ảnh này khiến không ít netizen xúc động. Mọi người chỉ trích người nhà bé gái không biết vì lý do gì lại bỏ cháu lại ở nơi công cộng giữa thời tiết lạnh lẽo vào buổi tối. Một số khác gửi lời cảm ơn với vợ chồng người đàn ông và hy vọng tương lai bé gái có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Trộm vía con cưng quá, với một người như mình nếu có duyên với bé thì sẽ mang về nuôi luôn

- Mình nghĩ vợ chồng anh nên đưa cháu đến chính quyền để họ làm thủ tục giấy tờ, khai sinh cho cháu nếu để trễ hơn sẽ rất khó

- Đêm nay trời Hà Nội lạnh mướt mà người mẹ người cha nào nhẫn tâm bỏ con lại không có lấy một cái áo ấm. May mà được vợ chồng anh phát hiện sớm, nếu không sao cháu chịu lạnh nổi

- Nhìn con đáng yêu quá, mong con có được gia đình hoàn thiện và tốt đẹp hơn

- Nhớ cảnh mình từng ôm con 2 tháng tuổi đứng ngoài trời mưa bão, không tiền, không xe nhưng khổ đến mấy cũng không bỏ con lại

- Nhiều bà mẹ bị sao thế nhỉ? Mang nặng đẻ đau xong vứt bỏ con thế này?

- Hồi chiều gặp một chị có vẻ tinh thần không bình thường bế theo một bé, nhìn sơ qua thấy bộ đồ khá giống, không biết có phải con của chị ấy không

- Nhìn tích cực hơn thì tương lai cháu sẽ có ngôi nhà mới tràn ngập tình yêu thương, không bị chối từ nữa

Theo Trúc (Giaitri.thoibaovhnt.com.vn)




https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nua-dem-phat-hien-be-gai-bi-bo-lai-truoc-nha-tho-lon-nguoi-dan-ong-nhat-duoc-nang-niu-khong-roi-709607.html