Đời sống

Nửa đêm đói bụng, chồng nằng nặc 'dựng' vợ đang ngủ say dậy bắt nấu ăn cho mình, dân tình: 'Có tay chân mà như tàn phế!'

Người vợ mếu máo trình bày với chồng là bản thân đi làm cả ngày mệt mỏi quá nhưng vẫn bị anh ta mắng mỏ là không biết thương chồng.

Thế kỉ hiện đại ngày nay, hiếm người còn dám mạnh miệng rằng nội trợ hoàn toàn là trách nhiệm của vợ vì phụ nữ cũng phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình như đàn ông. Tuy vậy, thực tế vẫn có không ít đàn ông gia trưởng, lười biếng, tan ca là mặc kệ việc nhà cho vợ con một tay chuẩn bị, bản thân đến bữa chỉ biết ngồi vào bàn, ăn xong thì đứng lên xỉa răng xem điện thoại. 

Thậm chí khi vợ đi làm đã quá mệt mỏi, loại người này cũng coi như bản thân không nhìn thấy, chỉ chăm chăm đòi được hầu hạ, phục vụ đủ nhu cầu của bản thân. Tiêu biểu như trường hợp của người chồng dưới đây.

Cư dân mạng đã lan truyền nhau hình ảnh ghi lại cảnh một người vợ đang ngủ say sưa sau buổi làm mệt nhọc bỗng bị chồng dựng dậy bắt nấu ăn. Khi người vợ bày tỏ ý kiến không thuận theo, anh ta thậm chí còn buông những lời cay đắng, đay nghiến chị vì có mỗi việc lo cho chồng bữa ăn cũng không làm được. Cuối cùng dù ấm ức nhưng vợ vẫn đứng dậy vào bếp nấu ăn cho chồng lót dạ.

giới trẻ, vợ nấu ăn cho chồng, chồng bắt vợ nấu ăn
Chồng đòi vợ dậy nấu ăn lúc nửa đêm.

giới trẻ, vợ nấu ăn cho chồng, chồng bắt vợ nấu ăn

giới trẻ, vợ nấu ăn cho chồng, chồng bắt vợ nấu ăn

giới trẻ, vợ nấu ăn cho chồng, chồng bắt vợ nấu ăn

giới trẻ, vợ nấu ăn cho chồng, chồng bắt vợ nấu ăn

giới trẻ, vợ nấu ăn cho chồng, chồng bắt vợ nấu ăn
Mặc vợ kêu mệt, chồng vẫn tác động bắt dậy.

Hành vi ích kỷ của người chồng ngay lập tức đã gây bão mạng. Ai cũng thương cho cô vợ khi phải sống chung một người như vậy, thậm chí là khuyên cô nên sớm ly hôn chứ tới lúc có con thì coi như nuôi con một mình.

- Nhiều người tàn tật thì cố gắng làm việc của người lành lặn. Còn người lành lặn thì lại hành xử như có khiếm khuyết!

- Vợ nào chứ vợ mình mà như thế này chắc nó nấu cao mình luôn chứ đợi đó mà nấu ăn! 

- Làm cho ổng mâm cỗ rồi tiện thể cắm cho 3 nén nhang chứ âm hồn bất tán như anh ai chịu nổi!

- Một lần nữa lại thấy quyết định độc thân của mình là đúng đắn!

- Chồng thế này chẳng khác nào nuôi thêm thằng con, mà còn là thằng con không bao giờ chịu lớn, càng nuôi càng báo hại chứ đừng nói là được báo đáp lúc về già!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nua-dem-doi-bung-chong-nang-nac-dung-vo-dang-ngu-say-day-bat-nau-an-cho-minh-khien-dan-tinh-co-tay-chan-ma-nhu-tan-phe-d164505.html