Đời sống

Dân quân phát hiện một người cuốn chăn nằm bất động trên đường lúc nửa đêm, tưởng là có chuyện hóa ra lại thành trò cười

Nhiều người đã nghĩ tới hàng loạt kịch bản xấu nhất, nhưng sự thật không ngờ còn vượt xa suy nghĩ của họ.

Cư dân mạng mới đây đã chia sẻ lại câu chuyện "dở khóc dở cười" trên nhiều diễn đàn về một người đàn ông ngủ trước cửa nhà. Chẳng là vào khoảng 23h55' đêm ngày 23/2 vừa qua, lực lượng tuần tra gồm công an và dân quân xã Long An (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) trong quá trình tuần tra thì phát hiện thấy một người đàn ông cuốn chăn, nằm bất động trước ngôi nhà đã khoá cửa.

Dân quân phát hiện một người cuốn chăn nằm bất động trên đường lúc nửa đêm, tưởng là có chuyện hóa ra lại thành trò cười

Dân quân phát hiện một người cuốn chăn nằm bất động trên đường lúc nửa đêm, tưởng là có chuyện hóa ra lại thành trò cười - 1

Dân quân phát hiện một người cuốn chăn nằm bất động trên đường lúc nửa đêm, tưởng là có chuyện hóa ra lại thành trò cười - 2
Người đàn ông cuốn chặt chăn nằm trước cửa nhà khiến tất cả tá hoả, nghĩ về điều tồi tệ nhất. 

Trong khi mọi người hốt hoảng lo lắng và nghĩ về những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Tới khi tiếp cận người đàn ông này và tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết ông ta là chủ hộ của căn nhà khoá cửa. Do ông thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm, suốt sáng nên người vợ đã đưa ra biện pháp mạnh, khoá cửa không cho chồng vào nhà. 

Dù quyết nhốt chồng ngoài đường, nhưng người vợ vẫn mềm lòng đưa cho ông ta chăn và gối để đắp cho đỡ lạnh. Cuối cùng, lực lượng chức năng đã cố gắng vận động, động viên người chồng nên bỏ nhậu và thuyết phục người vợ mở cửa. Cuối cùng chị cũng chấp nhận để chồng vào nhà ngủ sau khi hứa sẽ bỏ nhậu.

Đúng là tình huống "có một không hai". Hy vọng sau chuyện này người chồng sẽ ý thức và có trách nhiệm hơn với chính sức khoẻ của bản thân và biết chăm lo cho gia đình.

Dung (Nguoiduatin.vn)