Đời sống

Nữ doanh nhân mắc chứng đã ngủ thì không thể tự thức dậy

Chứng bệnh kỳ lạ khiến người phụ nữ 38 tuổi không thể thức dậy mỗi sáng dù chuông báo thức kêu 4 lần và người chồng thường phải mất đến 1 tiếng để gọi cô dậy.

Giống như nhiều buổi sáng khác, sau khi la hét, gọi khản cổ suốt 1 tiếng đồng hồ không ăn thua, Mark Stewart - nhà sản xuất âm nhạc 41 tuổi phải hất cả cốc nước lạnh vào mặt vợ - Paula Stewart, chỉ để gọi cô dậy. Nữ doanh nhân 38 tuổi đã năn nỉ, thuyết phục chồng làm điều này bởi nếu không cô sẽ không thể bước chân ra khỏi giường.

Paula (sống tại Liverpool, Anh) đang điều hành một công ty chuyên cung cấp động vật được huấn luyện cho các bộ phim và chương trình truyền hình. Cô chưa bao giờ uống rượu, hút thuốc nhưng thường ngủ rất sâu, đến mức chuông báo thức có kêu inh ỏi hàng giờ vào buổi sáng cũng chẳng làm cô thức giấc.

“Tôi phải phụ thuộc vào chồng để có thể thức dậy vào mỗi sáng. Nếu không, tôi sẽ ngủ cả ngày”, Paula tâm sự.

Cách đây 5 năm, trước khi quen biết Mark, Paula thường xuyên phải nghỉ việc bởi không thể tự thức dậy. Cô đã nhiều lần lỡ hẹn với đối tác và khách hàng vì rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn, tiếng chuông đồng hồ hay tiếng gõ cửa cũng không thể đánh thức Paula.

Nữ doanh nhân mắc chứng đã ngủ thì không thể tự thức dậy

Việc ngủ quá say có thể khiến Paula gặp nguy hiểm vì nếu như có lũ lụt, hỏa hoạn cô sẽ không thể biết mà thức dậy để tự cứu mình. Cơn ác mộng suýt trở thành hiện thực khi cô sống ở California vào năm 2001. Lúc đó Paula đang là sinh viên. Cô thức dậy rất muộn vào buổi sáng và thấy khu nhà xung quanh vắng vẻ khác thường.

Nhìn ra cửa sổ, khung cảnh đổ nát, cây đổ, xe lật, mái nhà tốc mái bày ra trước mắt. Khi đó Paula mới biết có một cơn lốc xoáy xảy ra trước đó vài giờ. Những người khác đã nghe thấy chuông báo động và sơ tán đến nơi an toàn trong khi cô vẫn say giấc.

Do gặp phải tình trạng ngủ quá sâu nên Paula và chồng quyết định sẽ không có con. “Nếu tôi không thể tự rời khỏi giường vào mỗi sáng thì tôi chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm khi làm mẹ”, Paula bộc bạch.

Chuyên gia thần kinh học, Giám đốc trung tâm Giấc ngủ London Irshaad Ebrahim cho biết, chứng “say ngủ” là tình trạng não điều khiển giấc ngủ lấn át sự thức giấc. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, có thể là một rối loạn tiềm ẩn, chẳng hạn như ngưng thở khi ngủ, hay các vấn đề về chất lượng giấc ngủ khiến não cảm thấy cần phải ngủ để bù đắp.

Paula từng tìm gặp nhiều bác sĩ và thử các phương pháp khác nhau để cải thiện tình trạng này. Cô cố gắng đi ngủ sớm, tập thiền, sử dụng đèn mặt trời và không bao giờ kéo rèm,… nhưng không cách nào có tác dụng.

Từ nhỏ, Paula đã gặp vấn đề với giấc ngủ. Cô thường xuyên ngủ quá giờ và đi học muộn. Tình trạng này khiến cô gặp nhiều phiền toái suốt nhiều năm qua. Nếu được, cô có thể ngủ tới 36 tiếng liên tục nhưng khi thức dậy, cô cũng chẳng cảm thấy sảng khoái hơn.

Có lần khi chồng đi vắng, Paula đã ngủ từ 11h30 tối thứ Sáu tới 9h30 sáng Chủ Nhật. Cô đã rất sốc khi phát hiện ra mình ngủ liên tục hơn 1 ngày. Dù cảm thấy khát nước và cần đi vệ sinh nhưng sự bất tiện này không đủ để đánh thức cô dậy.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)