Đời sống

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của bố mẹ khi nghe tiếng cậu con trai đổ 'núi' đồ chơi ra sàn, cư dân mạng: 'Lúc mua thì sao không run tay?'

Đồng cảm với tình cảnh này, không ít các bậc phụ huynh bày tỏ bản thân vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy đống đồ chơi của các con mình.

Thiên tính của trẻ con là hiếu động, chỉ cần rời tầm mắt của người lớn thôi là chúng có thể làm ra bất cứ chuyện "trời ơi" gì mà chúng ta chẳng thể ngờ tới. 

Điển hình như câu chuyện của cậu bé dưới đây, không biết có phải vì ham chơi hay không mà cậu bé đã đổ một đống đồ chơi xuống sàn. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn bố mẹ cậu bé sẽ có một phen "hoa mắt chóng mặt" cho xem.

Bố mẹ ám ảnh kinh hoàng khi nhìn đống đồ chơi của con trai-1

Trong hình ảnh được chia sẻ, một cậu nhóc khoảng 4, 5 tuổi đang đứng ngơ ngác giữa "biển" đồ chơi của mình. Trong không gian phòng khách, toàn bộ số đồ chơi của cậu bé đã xếp chật kín nhà.

Nào là bóng rổ, máy xúc, ô tô, siêu nhân... tất cả đều bị cậu bé vứt hết xuống sàn. Trước cảnh tượng lộn xộn đó, cậu bé đứng ở một góc nhỏ lặng lẽ nhìn hậu quả mình vừa gây ra.

Bố mẹ ám ảnh kinh hoàng khi nhìn đống đồ chơi của con trai-2

Nhìn chỗ đồ chơi có thể thấy cậu bé được bố mẹ rất yêu thương và cưng chiều. Vì thế, giữa vô vàn các món đồ cậu nên không biết lựa chọn chơi đồ gì nên mới đổ ra hết như vậy.

Bố mẹ ám ảnh kinh hoàng khi nhìn đống đồ chơi của con trai-3

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh cậu bé bên đống đồ chơi trải khắp nhà đã nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết các bậc cha mẹ đều đồng cảm vì ai cũng từng trải qua cảm giác choáng váng trước đống đồ chơi của con nhỏ.

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, khi bố mẹ mua cho con quá nhiều đồ chơi, các bé sẽ không biết trân trọng thứ mà mình được tặng dẫn đến việc chóng chán.

- Mỗi lần con tôi đổ đồ chơi là một tâm trạng hoang mang ập đến. Nhìn đống đồ chơi mà mình chỉ muốn cho ngay ra thùng rác, quá mệt mỏi với việc dọn dẹp!

- Nhìn là đã biết nhà có điều kiện rồi, nhưng mua đồ chơi nhiều như thế này thì con dễ chán lắm, bao nhiêu cho đủ? Không thì thuê riêng một giúp việc chuyên đi theo dọn đồ chơi cả ngày cho nó chắc?

- Bảo là ám ảnh kinh hoàng thì sao lúc mua không biết chùn tay. Mua vô tội vạ rồi cũng không biết sắp xếp lại, không dạy con sắp xếp đồ luôn. Kiểu như này có nhiều đồ chơi thì con cũng chẳng phát triển được kĩ năng gì mà còn nuôi dưỡng thói bừa bộn nữa.

- Con mình ngay từ nhỏ đã được rèn việc chơi xong là phải tự cất đồ chơi vào đúng chỗ quy định. Chỉ cần bày bừa 1 hôm là hôm sau món đồ ấy sẽ tự động biến mất, có khóc lóc thế nào cũng vô ích. Hơn nữa mình cũng không bao giờ mua đồ chơi cho con theo kiểu thích là mua. Trừ khi là bé được tặng, còn không thì phải đạt được một thành tích nhất định, hoặc làm được một việc gì đáng khen mới được mua, tránh cho con hình thành thói đòi hỏi vô cớ.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/noi-am-anh-kinh-hoang-cua-bo-me-khi-nghe-tieng-cau-con-trai-do-nui-do-choi-ra-san-cu-dan-mang-luc-mua-thi-sao-khong-run-tay-tintuc837318