Đời sống

Nhốt con nhỏ trong nhà một mình để đi làm, mẹ ứa nước mắt khi vừa mở cửa đã nghe em bé nói một câu

Mẹ của em bé vô cùng day dứt khi không cho con được cuộc sống trọn vẹn như các bạn.

Đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ vừa đi làm về, dừng xe trước cửa nhà đang khóa. Thấy tiếng mẹ về, bé trai khoảng 3 tuổi đã chạy ra chờ sẵn, đưa mắt qua khe cửa nhìn mẹ. Khi cánh cửa vừa mở ra, em bé nói: "Hôm nay mẹ về muộn thế" - câu nói khiến người xem quặn lòng. 

Mẹ của em bé cho biết, vì hoàn cảnh nên chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Thời gian này do dịch bệnh, chị không thể cho con đi học. Không có ai trông bé giúp, chị đành để con ở trong nhà một mình, khóa trái cửa rồi đi làm. "Mẹ đi kiếm tiền nuôi con, mẹ xin lỗi vì không cho con cuộc sống trọn vẹn như các bạn", người mẹ day dứt nói.

Em bé ở nhà chơi một mình cho mẹ đi làm. Mẹ vừa về liền nói một câu khiến tất cả rơi nước mắt.

Có thể thấy khi mẹ mở cửa ra, bên trong nhà vẫn rất gọn gàng, em bé không hề khóc, chứng tỏ cậu nhóc đã ở nhà chơi rất ngoan và đợi mẹ về. Hoàn cảnh của hai mẹ con khiến nhiều người xúc động, để lại nhiều bình luận:

- Em bé ngoan quá, chúc hai mẹ con sức khỏe, mong đại dịch sớm qua đi!

- Xem clip mà thương mẹ và bé quá, lại nhớ đến tuổi thơ của mình cũng nhiều lần phải ở nhà một mình cho bố mẹ đi làm.

- Để em bé ở nhà mẹ phải hết sức cẩn thận, tránh cho con tiếp xúc với thiết bị điện, đồ vật sắc nhọn,... nhé!

Dung (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/me-de-con-mot-minh-o-nha-di-lam-vua-mo-cua-be-lien-noi-mot-cau-khien-tat-ca-roi-nuoc-mat-20220314154040595.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhot-con-nho-trong-nha-mot-minh-de-di-lam-me-ua-nuoc-mat-khi-vua-mo-cua-da-nghe-em-be-noi-mot-cau-tintuc814111