Đời sống

Nhói lòng hình ảnh em bé 14 tháng tuổi phải lang thang ngủ gầm cầu với bố mẹ và cái kết ấm lòng giữa mùa dịch

Sau khi biết được hoàn cảnh của em và gia đình, các mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ cho em 200 triệu đồng để em có một chỗ ở che mưa che nắng.

Một nhóm thiện nguyện mới đây đã chia sẻ lại hoàn cảnh gia đình của cặp vợ chồng nghèo tại TP.HCM cùng cô con gái nhỏ và nhận được sự thương cảm của mọi người. Chủ bài đăng chia sẻ, họ bắt gặp gia đình lần đầu khi đang phát quà từ thiện tại khu vực chân cầu Chà Và, quận 5, TP.HCM. Hình ảnh một bé gái có vết khâu dài trên đầu đang nằm giữa cha mẹ trên đường khiến họ không thể bỏ qua mà tiến lại hỏi thăm.

Nhói lòng hình ảnh em bé 14 tháng tuổi phải lang thang ngủ gầm cầu với bố mẹ và cái kết ấm lòng giữa mùa dịch
Bé gái 14 tháng tuổi phải ngủ ngoài đường cùng bố mẹ vì hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Đêm Sài Gòn)

Người cha cho biết bé gái còn chưa được làm giấy khai sinh nên mọi người vẫn cứ gọi là Út Cưng. Do dịch Covid-19 mà cả hai vợ chồng anh đều thất nghiệp, giờ phải đi nhặt ve chai sống qua ngày. Do không có tiền trả nhà trọ nên đành phải đưa con ra gầm cầu để ngủ. Họ còn một bé 3 tuổi nữa nhưng vì khả năng không cho phép nên đã đem đi gửi nơi khác vài hôm.

Nói về vết thương trên đầu bé gái, họ cho biết là do 1 lần không may con bị té từ thành cầu xuống đất. Anh T., cha của Út Cưng chia sẻ ngày con gặp chuyện, trong túi chỉ còn đúng 24 nghìn đồng.

Nhói lòng hình ảnh em bé 14 tháng tuổi phải lang thang ngủ gầm cầu với bố mẹ và cái kết ấm lòng giữa mùa dịch - 1
Út Cưng còn 1 anh trai 3 tuổi nhưng bố mẹ phải đem đi gửi vì không đủ khả năng nuôi. (Ảnh: Đêm Sài Gòn)

Vợ chồng anh vẫn mang con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 để gặp bác sĩ nhưng vừa nhìn họ khâu vết thương cho con là anh chị lại nặng lòng lo lắng vì không có tiền. Rất may là sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, em bé đã được miễn phí tiền điều trị.

Thậm chí đến bữa ăn của Út Cưng, hai vợ chồng cũng phải đi xin. Chỉ cần có sữa, không cần biết là loại gì, dưỡng chất ra sao, mẹ của em cũng vui mừng vì ít ra con sẽ không bị đói.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn là thế nhưng em bé còn quá nhỏ để hiểu hết sự tình. Nhìn nụ cười vô tư, hồn nhiên của Út Cưng khi chơi với chú mèo hoang hay khi được nhóm thiện nguyện chụp ảnh lại mà khiến nhiều người thêm xót xa.

Nhói lòng hình ảnh em bé 14 tháng tuổi phải lang thang ngủ gầm cầu với bố mẹ và cái kết ấm lòng giữa mùa dịch - 2
Cô bé nở nụ cười tỏa nắng, vô tư chơi đùa cùng chú mèo hoang. (Ảnh: Đêm Sài Gòn)
Nhói lòng hình ảnh em bé 14 tháng tuổi phải lang thang ngủ gầm cầu với bố mẹ và cái kết ấm lòng giữa mùa dịch - 3
Vết thương trên đầu em bé cũng là từ 1 lần ngã xuống từ thành cầu xuống khi phải ngủ ngoài đường. (Ảnh: Đêm Sài Gòn)

Sau khi hiểu rõ được hoàn cảnh của anh, nhóm thiện nguyện đã nhanh chóng kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để sớm cải thiện cuộc sống cho gia đình của bé. Chỉ sau vài ngày, số tiền 200 triệu đồng đã được quyên góp và gửi đến tận tay vợ chồng anh T. cùng Út Cưng.

Với số tiền này, nhóm từ thiện đã chuyển cho gia đình 20 triệu đồng tiền mặt để chi trả sinh hoạt phí hàng ngày. Các mạnh thường quân còn giúp làm hợp đồng thuê nhà trọ, trả trước tiền trong 6 tháng để họ không còn phải lang thang ngoài đường tìm chỗ ngủ nữa.

Nhói lòng hình ảnh em bé 14 tháng tuổi phải lang thang ngủ gầm cầu với bố mẹ và cái kết ấm lòng giữa mùa dịch - 4
Nhờ sự giúp đỡ của nhóm thiện nguyện, gia đình 4 người đã có nơi ở mới cùng 1 số tiền trang trải cuộc sống. (Ảnh: Chụp màn hình)

Số tiền còn lại sẽ được dùng để lập sổ tiết kiệm, coi như 1 khoản vốn để vợ chồng anh chị có thể kinh doanh hoặc tìm kiếm 1 nghề tạo ra thu nhập ổn định. Ngoài ra tiền nhận được từ ủng hộ còn để đóng tiền học cho 2 em bé, từ đó anh T. cùng vợ có thể yên tâm hơn về các con rồi tập trung vào làm ăn. Mong rằng với tấm lòng của các mạnh thường quân, gia đình của Út Cưng sẽ có thể cải thiện được cuộc sống, nụ cười vui vẻ cũng sẽ còn mãi trên gương mặt bé.

Dung (Nguoiduatin.vn)