Đời sống

Nhờ nghỉ dịch Covid-19 mà giám đốc khách sạn bị vợ bắt quả tang ngoại tình đã thành công hàn gắn tình cảm

Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Nhờ quãng thời gian thảnh thơi ngồi lại bên nhau ấy mà một gia đình đã không phải tan vỡ.

Hôn nhân có đôi khi, người ngoài nhìn vào thì là một màu hồng lung linh, bản thân người trong cuộc đôi khi cũng tưởng vậy cho đến khi sự thật được lộ ra. Gia đình của Trí và Hà Lan là tiêu biểu cho một gia đình kiểu mẫu. Trí làm giám đốc một khách sạn ở Hà Nội, thu nhập rất khá, trước đó họ có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Có một thời gian, Trí vào Sài Gòn 1 năm để mở rộng việc làm ăn. Nghe tin, bạn bè, người thân đều lo lắng cảnh báo Hà Lan phải canh chừng chồng, sợ anh xa vợ lâu ngày lại sinh tật này kia. Tuy nhiên, Hà Lan nghe đến đó chỉ cười, dù cô không quá ngây thơ hoặc tự tin đến mức mất cảnh giác nhưng cô nghĩ cái gì của mình là của mình, còn nếu đã muốn đi thì giữ cũng chẳng được.

Ấy vậy mà thực sự đã có chuyện xảy ra. Sắp đến sinh nhật Trí, vì muốn tạo bất ngờ cho chồng, Hà Lan âm thầm bay vào Sài Gòn và không báo trước. Không ngờ đến nơi cô bắt gặp ngay chồng và cô trợ lý đang cùng nhau ở trên giường.

Nhờ nghỉ dịch Covid-19 mà giám đốc khách sạn bị vợ bắt quả tang ngoại tình đã thành công hàn gắn tình cảm

Bị vợ phát hiện, Trí lập tức sa thải và cắt đứt với người tình. Anh quỳ xuống xin lỗi, khẩn cầu vợ tha thứ. Mặc dù vô cùng phẫn uất, nhưng vì còn quá yêu chồng nên Hà Lan đã chấp nhận bỏ qua.

Thế nhưng bát nước hất đi nào có dễ dàng lấy lại. Tình cảm vợ chồng rạn nứt đã không còn mặn nồng như ngày trước được nữa. Gần nửa năm từ khi phát hiện Trí ngoại tình, Hà Lan chưa đêm nào được một giấc ngủ trọn vẹn vì bị ám ảnh. Mỗi lần nghĩ về chuyện cũ, cô lại quay qua chất vấn Trí chuyện cũ rồi đay nghiến, chì chiết mặc cho chồng đã hối lỗi.

Nghiêm trọng hơn, Hà Lan kiểm soát các phương tiện liên lạc của Trí. Cô còn cài đặt định vị vào xe ôtô của Trí, kiểm soát chồng trên từng km khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, mệt mỏi. Không thể chịu đựng được nữa, hai vợ chồng phải tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn, giúp đỡ. 

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện. Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân nói: "Tôi không bênh vực, dung túng cho hành vi ngoại tình. Tuy nhiên, chúng ta thường có thói quen nâng tầm quan trọng của sai lầm mà không biết rằng cách anh ta nhìn nhận thế nào về lỗi lầm của mình, vượt qua lỗi lầm ra sao mới xác định con người của anh ấy. Một cơn bão lớn ập đến khiến căn nhà của em bị đổ sập nhưng bước tiếp theo là gì? Em và Trí có muốn xây lại ngôi nhà lần hai cùng với nhau không?"

Ông cũng cảnh báo Hà Lan rằng, không phải ngoại tình mà việc cô kiểm soát thái quá, hay tra hỏi, dằn vặt chồng chuyện cũ mới khiến cuộc hôn nhân của họ đứng bên bờ vực. Trí sẽ dần mất kiên nhẫn dù anh ta có thể muốn làm điều gì đó đúng đắn và sửa lỗi. Chuyên gia kiến nghị vợ chồng Trí nhân thời điểm công việc trì trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dành thời gian để hàn gắn tình cảm vợ chồng.

"Hiện tại mọi người hạn chế ra đường nên buổi sáng, thay vì đi chạy bộ tập thể dục, cả nhà tôi tập yoga cùng nhau trên sân thượng. Hà Lan nghỉ dịch ở nhà trông con, tôi không phải đến khách sạn nhưng vẫn điều hành công việc qua kênh trực tuyến. Tuy vậy, công việc của tôi không bận như trước. Chúng tôi thoả thuận, ngoài việc tập yoga buổi sáng, mỗi ngày hai vợ chồng dành thời gian cho nhau ít nhất một tiếng đồng hồ, đôi khi là cùng vào bếp nấu nướng, xem chung một bộ phim hoặc chuyện trò tâm sự. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói những đề tài có tính chất xây dựng, nuôi dưỡng mối quan hệ vợ chồng... Mọi thứ quả thật có sự cải thiện đáng kể", qua điện thoại, Trí cười trao đổi tình hình với chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân.

Dung (Nguoiduatin.vn)