Đời sống

Nhìn bữa trưa chỏng lỏn mấy hộp bánh cuốn đãi nhà chồng ở quê lên, chị em định chê nhưng nghe xong câu chuyện phía sau lại ước ao

Nhìn ảnh bữa trưa ai ai cũng lắc đầu ngao ngán, bữa ăn cho cả nhà mà lại có mấy hộp bánh cuốn mua sẵn thế kia thì ăn với uống gì....

Mới đây, một bài viết chia sẻ về mâm cơm trưa đãi bố mẹ chồng trong một hội nhóm kín đã nhận được sự quan tâm của đông đảo của hội chị em bạn dì. Ai ai cũng định buông lời chê bai bà mẹ trẻ nhưng sau khi đọc hết câu chuyện thì lại phải khen ngay tắp lự vì ghen tị "sinh vào giờ gì mà tốt phúc thế?".

Chẳng là, hôm đó bố mẹ chồng cô ấy ở quê ra chơi nhưng vì mát trời, mẹ trẻ lại ngủ quên qua luôn giờ nấu cơm trưa và chạy ra ngoài quán mua tạm hộp bánh cuốn về chống đói cho bố mẹ chồng.

Nhìn mâm cơm trưa và câu chuyện chia sẻ ai cũng lắc đầu và tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng mắng té tát con dâu vì bố mẹ chồng ra thăm mà lại không chu đáo, không dậy nấu cơm cho bố mẹ ăn. Thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại khi chính người mẹ chồng lại là người gợi ý đi mua đồ ăn sẵn về ăn chứ không cần cơm nước gì, dành thời gian ấy cho con dâu nghỉ ngơi.

Nhìn bữa trưa chỏng lỏn mấy hộp bánh cuốn đãi nhà chồng ở quê lên, chị em định chê nhưng nghe xong câu chuyện phía sau lại ước ao

"Bố mẹ chồng em ra chơi, thấy chậu quần áo của 2 đứa chưa giặt thì mẹ xắn vào giặt giùm. Rồi sáng cả nhà đi ăn sáng xong về không có gì làm, mọi người lăn ra ngủ, mẹ chồng em thì đi có việc. Đến trưa về mẹ về em mới dậy thì muộn giờ nấu cơm rồi, tại trời mát nên ngủ quên mất. Thấy không nấu cơm mẹ chả nạt gì, chỉ nói thôi cả nhà ra ngoài ăn, không thì mua gì về ăn cũng được.... 

Bố mẹ chồng em tốt và sống tình cảm với con cái lắm. Ra không có gì lần nào cũng dúi vào tay con vài trăm bạc bảo lấy mà tiêu, trong khi bố mẹ chồng em cũng không phải khá giả. Từ khi lấy chồng chưa bao giờ em phải áp lực bên nhà chồng là dậy sớm nấu ăn hay phải làm gì này nọ. Bố mẹ chồng em được cái thoải mái, thích làm gì thì làm. May là số em lấy chồng được cái không bị khổ về gia đình chồng lắm".

Ngay sau khi được đăng tải bài viết đã nhận được cơn mưa lời khen của hội chị em bạn dì vì bà mẹ trẻ này quá may mắn khi có được gia đình chồng vừa dễ tính lại tâm lý với con dâu như vậy:

- Nhìn qua đang định chê mom cho bố mẹ chồng ăn thế này không bị nói cho tím mặt thì quay lại đọc thấy mom thật là có phúc, không nhiều người có được bố mẹ chồng tuyệt vời như vậy đâu mom. 

- Số hưởng quá, chẳng bù cho mẹ chồng em, không cho đi ăn quán đâu, sáng mà 2 vợ chồng dắt nhau đi ăn quán là bị nói ngay.

- Ôi, hạnh phúc quá, mom đúng là quá may mắn ấy, đúng là sinh vào giờ tốt lành mới gặp được bố mẹ chồng tốt và có cuộc sống thoải mái vậy đó mom ơi.

- Bố mẹ chồng tuyệt vời chúc mom luôn sống thật tốt với bố mẹ nhé.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều mẹ "khoe ké" những ông bố bà mẹ chồng quốc dân của mình từ việc tâm lý cho tới chăm sóc và giúp đỡ con dâu cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn công việc: 

- Y như mẹ chồng mình, mình bầu bí rồi lười không muốn ra nhà vệ sinh đi vệ sinh vì ngày mình đi đến mấy chục lần nên toàn mang bô vào phòng để đi. Mẹ chồng xuống chăm toàn đi đổ bô cho con dâu, xong nấu ăn giặt quần áo cho con dâu. Mặc dù có máy giặt nhưng bà bảo có 1, 2 bộ mẹ giặt tay cho nhanh.

- Mẹ chồng mình cũng vậy cả bố chồng đều rất tốt... Cái gì việc gì cũng lo lắng cho con cái. Mình về làm dâu mà còn thấy thoải mái hơn ở nhà ấy.

- Em cũng vậy. Bà nội còn thịt gà sẵn, nhặt rau sẵn để hai đứa mang đi. Lần nào về quê đi đường xa nên mệt, ngủ toàn 7 - 8h mới dậy, dậy ông bà đã nấu đồ ăn sáng ăn xong rồi, để đó hai đứa dậy sau thì tự ăn.

- Khi nào nhà làm gà hay cá hoặc cua, mẹ chồng em toàn gọi bố: Bố ra làm gà đi kìa, làm cá đi rồi xay cua cho bọn nó đi. Vì chị dâu bụng to với em thì muôn thuở từ bé tới khi lấy chồng không biết làm chặt gà cũng như cá, nên mẹ biết rồi chả bao giờ sai làm mấy cái ý. Em chỉ làm mấy cái cơ bản thôi.

 - Mẹ chồng chị ra văn phòng chị chơi còn dọn hết cả văn phòng xong quay sang dọn cả cái xưởng 1.200 mét. Mấy bà tạp vụ chả kiếm được đồng nát vì bà dọn sạch quá. Về nhà lúc nào cũng con ăn gì, ăn gà vịt ngan mẹ thịt. Thích cá lại lóc cóc đi mua, thích hoa quả bà trèo thang lên hái. Thích mít lại sang nhà hàng xóm giấm sẵn. Đi đâu cũng kéo con dâu đi cùng khoe với hàng xóm. Ai khen gì thì bảo con bé nó còn tồ lắm các bà ạ, xong vén tóc con dâu như trẻ con ý. 

Sau chồng chồng ngoại tình, chị gọi về khóc. Hôm sau bà thuê 1 xe huy động ra Hà Nội "dằn mặt" con trai và con giáp 13 rồi về. Lần sau về thăm bà, bà cứ ôm khóc bảo đêm nào ông bà cũng khóc vì thương con dâu... Nói thế để biết rằng mình phải thương yêu bố mẹ chồng thế nào để được yêu thương đến vậy.

Đáp lại lời chúc mừng và chia sẻ của mọi người, bà mẹ trẻ còn vui tính kể thêm trước đây khi chưa lấy chồng cô cũng rất sợ vì đọc được quá nhiều chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng - con dâu nên cũng rất lo lắng, nhưng sau đó lại rất may mắn vì gặp được bố mẹ chồng tốt và chăm sóc cho con dâu như con gái. Bố mẹ chồng tâm lý nên chưa bao giờ cô phải lo lắng hay phải ý tứ gì khi ở gần bố mẹ. Thậm chí, hễ có chuyện gì cô còn được bố mẹ chồng bênh hơn cả con trai, chính vì thế mà cô vẫn hay đùa với chồng rằng: "Em lấy anh vì bố mẹ chứ không phải do anh đâu, bố mẹ anh tâm lý và thương em thế này em mới đồng ý cưới đó". 

Theo Kem Kem (Helino)