Đời sống

Nhận trông nhà cho bố mẹ nhưng ngủ trưa đến tận 5 giờ chiều, cô gái bị 'trộm đến chơi nhà' nẫng luôn cái tivi

Nhìn chiếc giá đặt tivi trống huơ trống hoác, cô gái xót xa nhắn tên trộm: "Đứa nào khiêng tivi nhà tôi đi rồi thì quay lại lấy luôn cái giá đỡ đi nhé, tháo ra để đấy trông ngứa mắt lắm!"

Ngủ nướng là một trong những sở thích của nhiều bạn trẻ. Nói chung thì trừ việc đi làm muộn, sinh hoạt không điều độ và làm cơ thể uể oải ra thì thói quen này thực chất cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng lắm...cho đến khi đọc được câu chuyện khóc dở mếu dở của cô bạn trẻ dưới đây. 

"Đứa nào khiêng tivi nhà tôi đi rồi thì quay lại lấy luôn cái giá đỡ đi nhé, tháo ra để đấy trông ngứa mắt lắm!

Chẳng là nhân kì nghỉ đông kéo dài vì dịch corona, tôi được bố mẹ nhờ trông nhà để hai ông bà đi đu đưa. Tôi thì có tiếng ngoan, vâng lời xưa nay rồi nên không thể từ chối. Rất thích ngủ trưa mặc dù phải trông nhà nhưng tôi vẫn đánh một giấc ngon lành đến 5 giờ chiều và... quên khoá cửa nhà.

Vâng, dậy pha mì ăn, tắm rửa các thứ và làm một nghìn việc nhưng mãi đến lúc muốn xem tivi thì mới phát hiện nó 'bay' đâu mất. Sáng hôm sau, bố mẹ tôi về, cứ đổ cho tôi mang tivi đi bán lấy tiền chơi. Vì thế nên bố mẹ bắt đền tôi mua lại tivi đây này!".

Nhận trông nhà cho bố mẹ nhưng ngủ trưa đến tận 5 giờ chiều, cô gái bị 'trộm đến chơi nhà' nẫng luôn cái tivi
Tivi để giữa phòng khách bị trộm
Nhận trông nhà cho bố mẹ nhưng ngủ trưa đến tận 5 giờ chiều, cô gái bị 'trộm đến chơi nhà' nẫng luôn cái tivi - 1
Chỉ còn trơ cái giá đỡ

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. 

- Rõ là tình cảnh éo le mà sao tôi thấy buồn cười quá! Mới đầu năm mà mất khoản tiền kha khá!

- Khiếp, ngủ gì mà ngủ từ trưa đến chiều! May mà mất có mỗi cái ti vi thôi đấy.

- Khổ thân bạn trẻ, được ngày trông nhà giúp bố mẹ mà xui xẻo quá. Nhưng tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Lần sau thì chừa cái tật hấp tấp, hay quên đi nhé!

Dung (Nguoiduatin.vn)