Đời sống

Người yêu tính tiểu thư vào bếp luộc rau và cái kết khiến gia đình người yêu bối rối, hàng nghìn người tranh cãi dữ dội

Thật không ngờ, một nồi rau luộc lại có thể làm nổ ra một cuộc "khẩu chiến" như thế.

Khi tiểu thư "thân chinh" vào bếp nấu ăn, kết quả có thể ra sao? Cứ tham khảo câu chuyện dưới đây là rõ. Có một anh chàng vừa đăng tải hình ảnh nồi rau muống luộc nhà mình lên cho 500 anh em chiêm ngưỡng. Nhìn nồi rau muống luộc xanh mướt bỗng dưng lổn nhổn mấy cục xoài xanh và cả cái hột to bự, ai cũng tưởng anh chàng lỡ tay làm rơi. 

Ai ngờ, chuyện là: "Hôm qua em dẫn người yêu về nhà chơi. Em biết thừa người yêu em ở nhà thuộc dạng tiểu thư, không nấu ăn bao giờ nên nói có với mẹ trước. Mẹ em cũng rất vui vẻ, bảo không biết thì thôi để mẹ làm hết, học dần dần cũng được.

Lúc nấu ăn gần xong xuôi, còn mỗi mớ rau thì mẹ em ra ngoài chạy thể dục tí, nhờ người yêu em luộc hộ. Em hỏi cô ấy có làm được không thì cô ấy bảo: 'Anh coi thường em thế à? Nấu cơm có thể không biết nhưng luộc rau thì ai chẳng biết?'.

Người yêu tính tiểu thư vào bếp luộc rau và cái kết khiến gia đình người yêu bối rối, hàng nghìn người tranh cãi dữ dội
Nồi rau luộc gây tranh cãi của nàng tiểu thư không biết nấu ăn. (Ảnh: Hieu Trung)

Nghe xong em cũng yên tâm để người yêu trong bếp một mình. Lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm, mẹ em mở nồi canh ra thì thấy một quả xoài xanh ở trong. Hỏi thì cô ấy kêu nhà hết sấu, hết chanh, bỏ tạm quả xoài vào cho chua nước.

Em có nên tiếp tục cuộc tình này không đây?".

Câu hỏi chốt hạ của anh chàng người yêu có lẽ đã bật mí sự lăn tăn, thái độ ngần ngại của anh ta trước việc vợ tương lai không giỏi nấu nướng. Tưởng đăng lên được thông cảm, ai ngờ anh chàng còn bị dân mạng mắng thêm.

- Lỗi này thuộc về mẹ chồng rồi, ai bảo đi chợ không chuẩn bị đủ đồ!

- Thì làm sao? Dẫn người yêu về mà để em ấy một mình trong bếp được à? Người ta đã quen thuộc cái địa hình nhà mình đâu mà ông cũng bỏ ra ngoài ngồi được? Xong lại hỏi có nên tiếp tục hay không?

- Luộc rau muống với xoài xanh là chuyện bình thường luôn chứ có gì mà hoang mang thế? Ở nhà tôi bố mẹ vẫn luộc thế nhé. Chỉ phê bình là để nguyên cái hột và cắt thái nham nhở vậy thôi.

"Nhân tiện" có chuyện anh chàng kể ra, mọi người cũng rôm rả bàn luận việc là con gái có nhất thiết phải biết nấu ăn hay không? Dù đồng ý rằng quan điểm phải biết nấu ăn mới lấy được chồng là xưa cũ, nhưng có người khăng khăng: "Kiểu gì cũng phải biết nấu ăn. Đó không phải là phục vụ nhà chồng mà là nấu cho mình ăn, cho con cái ăn. Thực sự nấu ăn cũng không phải công việc mệt nhọc gì, đôi khi còn là đam mê của nhiều người nữa. Hàng loạt thảm họa nấu nướng gần đây là do các ông bà cổ xúy cho phụ nữ được quyền đoảng đấy!".

Người yêu tính tiểu thư vào bếp luộc rau và cái kết khiến gia đình người yêu bối rối, hàng nghìn người tranh cãi dữ dội - 1
Bạn chọn món nào, gà luộc tan hoang hay gà nướng Hỏa Diệm Sơn?
Người yêu tính tiểu thư vào bếp luộc rau và cái kết khiến gia đình người yêu bối rối, hàng nghìn người tranh cãi dữ dội - 2
Trứng hấp phiên bản "hoa nỏ" và cua biển bóng đêm đây!

Một phe khác thì cho rằng, biết nấu ăn không phải là việc quá quan trọng đối với con gái thời hiện đại. Ngày nay người ta có thể có nhiều lựa chọn khác để ăn ngon mà không cần vào bếp. Chính vì vậy chẳng việc gì phải khổ tâm, mất thời gian cho những việc mà bản thân không thích.

Mặt khác, đàn ông cũng có thể đảm nhiệm việc nấu ăn thay vì phụ nữ. Quan điểm cho rằng phụ nữ cần biết nấu ăn mới lấy được chồng đã cũ kỹ, và những anh chồng cũng có thể vào bếp, nếu giỏi hơn vợ. Trong hôn nhân, hai người đến với nhau là vì tình yêu, sự hòa hợp trong tính cách chứ chẳng phải do biết nấu ăn hay không.

Người yêu tính tiểu thư vào bếp luộc rau và cái kết khiến gia đình người yêu bối rối, hàng nghìn người tranh cãi dữ dội - 3
Sản phẩm của hội gái đoảng ghét bếp đây mà.
Người yêu tính tiểu thư vào bếp luộc rau và cái kết khiến gia đình người yêu bối rối, hàng nghìn người tranh cãi dữ dội - 4
Nếu con gái không biết nấu ăn, chẳng sao cả, miễn đừng làm ra những thảm họa bếp núc như thế này.

Dung (Nguoiduatin.vn)