Đời sống

Người yêu thẳng tay đánh 3 lần bởi dám 'dạy đời tao', cô gái nhất quyết đòi chia tay nhưng lại bị cư dân mạng mắng tới tấp vì điều này

Cô gái nghĩ rằng bản thân đã cho bạn trai 3 lần cơ hội thì cũng xứng đáng với 5 năm anh ta mất công theo đuổi mình nhưng cư dân mạng lại không cho rằng như thế.

"Có lẽ lần này cũng là lần cuối, mình đã cho người yêu cơ hội nhưng nghĩ lại tất cả chỉ là mình quá mù quáng dẫn đến sự sai lầm này. 

Yêu nhau chỉ mới 4 tháng, trước đó chúng mình quen nhau 5 năm nhưng bản thân mình lúc đó chưa muốn yêu, muốn tập trung cho học hành và công việc. Cho đến lúc mình muốn mở lòng thì người mình hướng đến đầu tiên là anh ấy, đơn giản vì anh đã kiên trì theo đuổi mình 5 năm. Mình cũng biết nhiều điểm không tốt của anh nhưng mình nghĩ đến việc theo đuổi mình 5 năm còn được huống chi những việc khác. Nhưng không, có những việc có lẽ đã là bản năng, đã ăn vào máu rồi thì không thể thay đổi được. 

Người yêu thẳng tay đánh 3 lần bởi dám 'dạy đời tao', cô gái nhất quyết đòi chia tay nhưng lại bị cư dân mạng mắng tới tấp vì điều này

Công việc của anh không ổn định, từ lúc ra trường đến giờ là 2 năm, đã nhảy tới 4 chỗ. Anh lấy lý do là do dịch bệnh với cái bằng của anh khó xin việc,... Mình nói là nếu khó thì phải cố gắng làm lấy kinh nghiệm, còn dịch thì ai cũng bị ảnh hưởng chứ đâu riêng mình anh ấy. Quan trọng nhất là gì? Là những lúc rảnh rỗi anh lại không học tập hay không làm gì bổ sung kiến thức, kinh nghiệm mà chỉ chơi game, ngày 3-4 tiếng, có ngày cuối tuần ngồi chơi từ sáng đến chiều 12-13 tiếng. 

Mình góp ý anh nên đi giao lưu, tụ tập bạn bè thì anh tát mình. Anh bảo làm việc thì phải có nghỉ ngơi, chơi game cũng là một hình thức giao lưu bạn bè. Anh chơi mình không cấm nhưng nhìn anh chơi rồi chửi nhau trong game, rồi có những hành động người ta gọi là "toxic" thì mình mới góp ý vậy mà,... Lần ấy mình đã nhịn, mình nghĩ một phần do cách nói của mình nên anh mới nóng giận vậy.

Lần thứ 2 là đợt vừa rồi Hà Nội số ca nhiễm tăng cao. Ban đầu thì F1 cũng cho nghỉ ở nhà nên anh có 1 tháng làm việc ở nhà, gần như không phải đến công ty nếu không cần mà còn vào dịp Tết nữa. Vậy là gần 2 tháng ngày nào anh cũng ngày ngủ, đêm thức đến sáng, ngủ dậy xong ăn rồi lại ngủ. Công việc làm online ở nhà cũng không nhiều nên cứ duy trì kiểu đó.

Thời gian sinh hoạt chính là từ 5-6h chiều đến 6-7h sáng hôm sau. Mà đêm anh toàn thức chơi game, xem phim, đọc truyện tranh, xem Youtube chứ có làm việc đâu. Mình nói anh thay đổi thì anh bảo như vậy quen rồi, cãi với mình là đêm làm việc mà mình hỏi 1 anh khác thì anh kia bảo chơi game với anh ấy cả đêm, anh kia thi thoảng mới thức đêm thôi, còn bảo: “Đêm nào nó chả vậy”.

Cuộc sống như vậy cực kỳ không lành mạnh, hại sức khỏe nên công việc mình chắc chắn làm cũng sẽ không hiệu quả. Mình nói thì lần thứ 2 đã đấm vào bắp tay của mình, 1 lần bên trái, 1 lần bên phải, rồi bảo: “Mày lên đời dạy tao đấy à?”. Mình nhịn, và tự hứa với bản thân nếu có lần thứ 3 mình chắc chắn sẽ chia tay.

Người yêu thẳng tay đánh 3 lần bởi dám 'dạy đời tao', cô gái nhất quyết đòi chia tay nhưng lại bị cư dân mạng mắng tới tấp vì điều này - 1
Ảnh minh họa

Lần thứ 3 chính là hôm nay khi mình nói: "Anh có định lo cho tương lai của anh, rồi của chúng mình, của con chúng mình sau này không?". Khi mình nói câu này thì có nghĩa trong đầu mình cũng xác định nếu mọi thứ ổn thì có thể cưới xin, lập gia đình được nhưng anh lại đánh mình, lần này còn quá đáng hơn.

"Mày nghĩ mày lương cao, công việc ổn định là mày thích nói gì thì nói à? Tao xin mày đồng nào không? Tao có ăn bám mày không mà mày cứ nói nhiều thế nhỉ? Đúng kiểu đàn bà, cái gì cũng nói được! Lúc nào cũng muốn nhà cao, cửa rộng, xe hơi mới gọi là ổn định?"

Anh chửi lại mình rất nhiều. Mình im lặng, sau đó mình nói: “Thôi chúng mình chia tay đi!” thì anh nói: “Ừ, bố mày cần chắc!”, rồi mình rời đi.

Thôi, coi như mình đánh đổi 5 năm anh cố gắng tán mình bằng 3 lần mình bị như vậy. Từ giờ không ai liên quan đến ai nữa, như vậy là quá đủ rồi. Mình cũng đã cho anh cơ hội rồi. Mình cũng mệt mỏi lắm rồi!"

Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn tâm sự trên mạng xã hội ngay sau đó đã nhận về rất nhiều bình luận từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì nhận được đồng cảm thì rất nhiều người xúm vào chỉ trích cô gái quá mù quáng, để cho bạn trai có cơ hội tổn thương mình. 

- Cho mình hỏi thật bạn nữ nhé, bạn ăn gì mà "khôn" thế? Bố mẹ nuôi cho lớn, cho ăn học tử tế mà để một thằng chưa là gì của mình nó đánh đến tận mấy lần mà vẫn nhịn được? Là đầu bạn có vấn đề hay bạn nghĩ mình là thánh mẫu? Tư tưởng mà không thông thì sau này yêu ai cũng chỉ tự chuốc khổ thôi nhé!

- Ôi cuộc đời mình ghét nhất mấy thể loại đã lười biếng, bất tài, vô dụng lại còn vũ phu. Chả hiểu chị gái nghĩ gì mà vẫn yêu được đến tận mấy tháng, lại còn để bị đánh tận mấy lần mới chia tay. Sau này sáng mắt ra, chọn người tốt chứ đừng có chọn người tốt với mình một lúc nhé!

- Khiếp mất giá của phụ nữ quá bạn ơi! Không yêu người này yêu người khác. Con gái ngoan ngoãn hiền lành, ăn học tử tế, lại có công ăn việc làm ổn định như bạn đâu có sợ ế đâu mà phải tự hạ mình thế? 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-yeu-thang-tay-danh-3-lan-boi-dam-day-doi-tao-co-gai-nhat-quyet-doi-chia-tay-nhung-lai-bi-cu-dan-mang-mang-toi-tap-vi-dieu-nay-tintuc817497