Đời sống

Người vợ cay đắng xách vali ra khỏi nhà sau 11 năm chung sống vì 'không biết đẻ'

Lời chia sẻ tâm sự của một người phụ nữ trên diễn đàn mạng mới đây đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm, đặc biệt là hội chị em.

Có thể nói, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất đối với một người phụ nữ. Chính vì thế, việc không sinh được con có lẽ là nỗi đau đớn, dằn vặt nhất đối với họ. Việc người vợ không có con sẽ khiến tình cảm gia đình rạn nứt, người chồng sẽ dần lạnh nhạt với vợ mình và dễ dàng đi tìm kiếm hạnh phúc mới bên ngoài. Rồi áp lực từ người thân, gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng vô cùng khủng khiếp. Chính vì thế mà không ít cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh này đã đường ai nấy đi.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã xôn xao vì câu chuyện một người phụ nữ kể về chính cuộc đời bất hạnh của mình. Chị tự gọi mình là "hoa độc" vì đã không thể sinh được con. Cuối cùng vì sự đau đớn, tự ti với chính người chồng cũng như gia đình của chồng mình, chị đã quyết định chọn con đường ra đi. Bỏ lại đằng sau là căn nhà và tổ ấm mà chị đã gắn bó suốt 11 năm.

Người vợ cay đắng xách vali ra khỏi nhà sau 11 năm chung sống vì 'không biết đẻ'
Bài đăng của chị nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Theo lời chị kể, chị và anh yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Ngày về chung một nhà, chị hạnh phúc vô cùng, chị thầm mơ về một tổ ấm gia đình, nơi đó chị sẽ có với anh những đứa con xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn. Những tưởng cuộc sống cứ êm đẹp trôi như thế nhưng rồi điều tồi tệ nhất lại ập xuống gia đình chị. Suốt một năm đầu, dù đã chủ đích có thai nhưng chị vẫn không có bầu. Mặc dù gia đình nhà chồng cũng không tỏ ý phàn nàn nhưng chị đã cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng lên mình. Sau đó chị đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận chị bị chứng hàn tử cung. Khả năng để chị có thể có con là rất thấp, gần như bằng không.

Chị đã rất buồn bã và thất vọng. Sau khi nói với chồng, anh không hề than trách mà còn động viên an ủi chị. Hai người sau đó đã chạy chữa ở khắp mọi nơi, cứ ở đâu có hy vọng là anh chị lại tìm đến. Không quản ngại khó khăn, bất chấp hết cả nắng mưa, sương gió hay đường sá xa xôi. Thế nhưng ông trời đã không mỉm cười với chị, suốt 11 năm ròng chạy chữa, nhận lại với chị chỉ toàn là thất vọng. Nỗi đau đớn, tự ti, dằn vặt mỗi ngày một lớn hơn trong lòng chị. Người mẹ chồng sau khi nghe lời người ngoài đàm tiếu đã bóng gió trách chị là "hoa độc". Chị buồn tủi và đau khổ vô cùng. Chị ghen tị với những người phụ nữ được làm mẹ, chị khát khao một lần được ầu ơ trên tay mình hài nhi bé nhỏ.

Thế rồi, đến hôm nay chị quyết định dừng lại tất cả. Cả chị và chồng đều không còn trẻ nữa. Chị nghĩ rằng không thể vì sự ích kỷ của mình mà chị làm khổ anh được. Chị đã quyết định xách vali lên và âm thầm rời khỏi căn nhà của mình.

"Mình không muốn nhưng mình là hoa độc. Mình đi để nhường anh cho người khác, họ sẽ thay mình chăm sóc anh và làm điều mình không thể làm. Đau lòng nhất là khi còn yêu nhưng không thể bên nhau, mình không thể làm hại anh vì sự ích kỉ của mình được. Bầu trời năm ấy vẫn xanh. Chỉ có em không còn bên anh nữa. Tạm biệt anh người đàn ông của em!" - Chị chia sẻ nỗi lòng.

Người vợ cay đắng xách vali ra khỏi nhà sau 11 năm chung sống vì 'không biết đẻ' - 1
Chiếc vali chị mang đi khi rời khỏi căn nhà của mình.

Câu chuyện buồn về cuộc đời bất hạnh của chị đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quân tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều thương cảm cho hoàn cảnh của chị. Vì ông trời không cho phép chị làm tròn thiên chức của một người vợ, không cho chị được làm mẹ mà chị đành phải từ bỏ đi hạnh phúc của cuộc đời mình. Chị quyết định ra đi, giải thoát cho người chồng để anh có hạnh phúc mới, còn một mình chị sẽ ôm nỗi đau này.

Cũng có nhiều người lại có ý kiến trái chiều. Họ cho rằng vẫn còn cách giải quyết khác và chị hành động như thế mới chính là ích kỉ. Khi mà vợ chồng đã chung sống với nhau được 11 năm, tình nghĩa đã sâu đậm thì cả hai hoàn toàn có thể nhận con nuôi. Bây giờ chị ra đi lặng lẽ như thế chưa biết chừng chính chồng chị mới là người đau khổ nhất. Vì anh vẫn còn rất yêu chị mà lại không thể giữ được người vợ của mình.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang chia làm 2 phe tranh cãi nảy lửa về câu chuyện này. Không rõ quyết định của người phụ nữ trong bài là đúng hay sai nhưng tất cả chúng ta có lẽ đều cảm thấy tiếc thương cho số phận bất hạnh của chị. Một tổ ấm gia đình đáng lẽ đã hạnh phúc biết bao nếu như có tiếng cười nói, nô đùa của trẻ nhỏ. Thế nhưng giấc mơ trong ngày cưới của chị đã chẳng bao giờ thành hiện thực.

Trong một xã hội hiện đại ngày nay nhưng những định kiến của người phương Đông vẫn đang là gánh nặng chèn ép lên phụ nữ. Chính những chuẩn mực cũ kỹ đó đã khiến họ phải chịu đựng những điều tiếng, sự dè bỉu từ xã hội. Câu chuyện về người phụ nữ bất hạnh kể trên là một ví dụ rõ ràng nhất.

HTT (Nguoiduatin.vn)