Đời sống

Hành trình đi chạy lũ của chú mèo với biểu cảm ngơ ngác gây tò mò, câu chuyện phía sau khiến nhiều người xúc động

Người phụ nữ này không mang bất cứ thứ gì cho bản thân mà chỉ ôm theo chú mèo, thậm chí chị còn nhớ mang theo vài cây xúc xích cho "người bạn thân kén ăn" này thôi.

"Đây là mẹ mình, mẹ là giáo viên dạy Văn cấp 2 đã về hưu được 2 năm rồi. Đi dạy mấy chục năm, đến lúc về hưu mình biết mẹ rất buồn, vì không còn gặp mặt học sinh nhiều nữa. Mình đi học xa nhà, mẹ ở nhà càng buồn hơn. Chính vì vậy, anh mình đã gửi con mèo này ra nhà để vui nhà vui cửa.

Nhà mình ở Quảng Bình, như các bạn biết thì lũ tàn phá hết thảy, nhà mình cũng không ngoại lệ. Lúc đi di tản, mẹ chẳng cầm gì cho mình cả, chỉ bồng con mèo này đi, vẫn ráng cầm thêm vài cái xúc xích cho nó (mèo kén ăn lắm).

Tấm ảnh này được chụp khi nước rút, mẹ trở về nhà, vẫn luôn ôm nó như cháu. Mặt nó ngây thơ gì đâu luôn, chả biết nó có hiểu nó đã phải trải qua trận lũ lịch sử như thế nào, nhưng vẫn nằm trong vòng tay mẹ mình", cô gái viết.

Hành trình đi chạy lũ của chú mèo với biểu cảm ngơ ngác gây tò mò, câu chuyện phía sau khiến nhiều người xúc động

Câu chuyện đáng yêu của người phụ nữ này được cô con gái chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý của dân tình. Trong cơn hoạn nạn, bà chỉ lo cho con mèo - người bạn thân duy nhất trong lúc các con xa nhà.

Sau một chuyến chạy nạn, chú mèo ngây thơ vẫn an toàn trong vòng tay của người chủ. Đôi mắt nó mở to, thân dựng dậy như ngạc nhiên lắm. Nhìn biểu cảm ngơ ngác này, dân tình không khỏi bật cười.

Có lẽ trải qua một hồi thập tử nhất sinh, người phụ nữ được trở về nhà bình yên. Được ôm "bạn thân" vào lòng, có lẽ với người phụ nữ đã là niềm an ủi sau cơn hoạn nạn.

- Nhìn ảnh mà vừa mừng vừa thương. Mình không dám nghĩ đến chuyện nếu mẹ bạn không mang con mèo đi cùng.

- Mẹ bạn đưa con ruột đi tránh lũ đấy! Còn mang cả đồ ăn đi cho nó thì cưng lắm chứ chẳng vừa. Chúc gia đình bạn sớm ổn định cuộc sống!

Dung (Nguoiduatin.vn)