Đời sống

Người phụ nữ mặc quần tập yoga đi làm, bị sếp gọi vào phòng dạy dỗ suốt 3 tiếng khiến dân tình tranh cãi

Du khách khỏa thân, tạo dáng phản cảm trước nhà thờ cổ kính gây phẫn nộ

Cách ăn mặc khi đi làm của người phụ nữ này đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi trái chiều.

Việc ăn mặc đúng lúc đúng chỗ rất quan trọng, bởi thời trang không chỉ phản ánh sở thích, tính cách và gu thẩm mỹ của mỗi người, mà còn phải phù hợp với hoàn cảnh và địa điểm. Có những bộ trang phục được coi là đẹp mắt nhưng chưa chắc đã phù hợp với thời điểm đó. Mới đây, cách ăn mặc của một người phụ nữ Hồng Kông khi đi làm đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Truyền thông địa phương đưa tin, câu chuyện được chính nhân vật chính kể lại trong một bài đăng trên nhóm mạng xã hội. Người phụ nữ họ Chen kể rằng cách đây vài ngày, cô đã mặc một chiếc quần tập yoga đi làm. Đó là một chiếc quần với thiết kế bó sát người, tuy nhiên không hề hở hang hay quá phản cảm.

Cô Chen không thể ngờ rằng ngày hôm đó, cô đã bị sếp gọi vào phòng để nói chuyện riêng. Ban đầu, cô Chen không hiểu tại sao sếp lại tìm mình, còn tưởng công việc có vấn đề gì. Tuy nhiên sau đó, những lời mà sếp nói khiến cô sốc nặng. Hóa ra, người sếp không hài lòng với cách ăn mặc khi đi làm của cô Chen nên đã gọi cô vào phòng để dạy dỗ, giáo huấn suốt 3 tiếng đồng hồ.

Ảnh minh họa

Sau đó, người sếp còn yêu cầu cô Chen không được mặc quần tập yoga đi làm nữa, hoặc phải mặc thêm một chiếc quần legging bên ngoài.

Điều này khiến cô Chen rất bức xúc và khó chịu. Cô cho rằng việc mặc quần tập yoga đi làm là không có gì sai trái, không làm trái với quy định của công ty, cũng không vi phạm thuần phong mỹ tục. Chiếc quần tập yoga vốn rất thoải mái nên cô cảm thấy mình mặc đi làm thì sẽ dễ dàng vận động, di chuyển, làm việc cũng hiệu quả hơn. Nếu phải mặc thêm quần legging ở ngoài, cô sẽ thấy rất nóng và khó chịu.

Sau khi cô Chen đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Hồng Kông. Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này, có người bênh vực cô Chen, nhưng cũng có người cho rằng nhận xét của người sếp là đúng đắn.

Một số người cho rằng việc mặc quần tập yoga đi làm là hết sức bình thường vì không hề hở hang, ngược lại còn rất thoải mái, sau đó chỉ trích người sếp vì quá soi mói:

"Nếu chiếc quần đó không phản cảm, công ty cũng không yêu cầu mặc đồng phục, thì có gì để nói nhỉ?".

"Có phải do 2 người vốn không hợp nhau không? Hay do ông chủ quá rảnh rỗi, dành hẳn 3 tiếng chỉ để nói về chiếc quần của nữ nhân viên".

"Người soi mói về chiếc quần của nữ nhân viên, không biết cách nhắc nhở một cách tế nhị mà lại nói thẳng mặt như vậy, thì không đáng tôn trọng".

"Chắc là chiếc quần đó khiến ông chủ không tập trung làm việc được".

Ngược lại, cũng có nhiều người cho rằng cô Chen không nên ăn mặc như vậy khi đi làm vì nó không phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm:

"Tại sao bây giờ có nhiều người phụ nữ thích mặc quần tập yoga đi làm, đi dạo vậy? Chiếc quần đó sinh ra là để tập luyện, đừng làm sai tính chất của nó".

"Văn phòng làm việc chứ đâu phải phòng tập yoga, người sếp nhận xét như vậy là đúng".

"Một số người có vóc dáng không cân đối, khi mặc quần bó sát người trông sẽ rất phản cảm, nhưng họ không nhận ra điều đó".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-mac-quan-tap-yoga-i-lam-bi-sep-goi-vao-phong-day-do-suot-3-tieng-khien-dan-tinh-tranh-cai-a364787.html