Đời sống

Người phụ nữ chỉ bán xiên bẩn mà nuôi 2 con ăn học thành tài, nghỉ hẳn 5 tháng đi du lịch Châu Âu

Biết được câu chuyện của bác gái này, nhiều bạn trẻ dân văn phòng gào khóc thảm thiết vì không biết bao giờ mới đủ nuôi miệng chứ đừng nói là đi du lịch Châu Âu.

Xiên que hay nhiều người còn gọi bằng cái tên xiên bẩn là một trong những món ăn vặt yêu thích không thể bỏ qua của giới trẻ. Hàng chục que xiên đủ màu sắc, kiểu dáng kết hợp cùng các loại tương ớt, tương đen là đã tạo ra một hương vị ăn là mê trên đường phố. Chính vì điều này mà có những quán xiên que tuy nhỏ nhưng đã trở thành địa điểm quen thuộc, lúc nào cũng đắt khách, đông đúc người ra vào. 

 Xiên que là món ăn đường phố giá rẻ, ngon miệng được nhiều bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)
Xiên que là món ăn đường phố giá rẻ, ngon miệng được nhiều bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)

Khu vực gần trường Tiểu học Cát Linh, Hà Nội có một quán xiên vô cùng nổi tiếng. Bác ngồi đây cũng đã được vài chục năm, là tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ. Thậm chí, có những người bây giờ đã U40 một vợ, hai con vẫn còn nhớ về tiệm xiên nhỏ này.

 Quán bác Nga là tuổi thơ của nhiều người, ai dù đi đâu cũng chỉ thích xiên que của bác. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)
Quán bác Nga là tuổi thơ của nhiều người, ai dù đi đâu cũng chỉ thích xiên que của bác. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)

Người ta thường nói rằng, mỗi lần đến quán bác, khách hàng không chỉ được thưởng thức xiên que các loại, mà còn được nghe bác kể về cuộc đời mình, về 1 người phụ nữ bán xiên vỉa hè nuôi 2 con ăn học tại nước ngoài. Đến nay, khi các con đã thành tài, tài chính vững vàng đủ để đưa mẹ sang sống cùng, bác lại lựa chọn ở lại Hà Nội, tiếp tục công việc “dầu mỡ” mà bản thân đã làm suốt nhiều năm nay. 

 Chỉ với tiệm xiên nhỏ, bác đã nuôi được 2 con thành danh, định cư tại nước ngoài. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)
Chỉ với tiệm xiên nhỏ, bác đã nuôi được 2 con thành danh, định cư tại nước ngoài. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)

Mới đây, người ta thắc mắc bẵng đi gần nửa năm mà bác chẳng bán hàng. Mãi sau hỏi ra mới biết bác chán chán nên book tour đi du lịch 5 nước Châu Âu, tiện thì sang với các con, tổng cộng nghỉ 5 tháng trời. 

 Đến khi tiền bạc không còn quá quan trọng, bác dành thời gian để hưởng thụ, vui vầy bên con cháu. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)
Đến khi tiền bạc không còn quá quan trọng, bác dành thời gian để hưởng thụ, vui vầy bên con cháu. (Ảnh: Ngã Vào Đâu)

Ai nấy nghe xong cũng “khóc thét”, không biết nên áp lực hay vui vẻ vì lương mình ba cọc ba đồng, du lịch trong nước còn phải dành dụm lắm huống gì đi Châu Âu. Đúng là bác bán xiên đi làm vì đam mê chứ tiền thì bác không thiếu. 

- Tuổi thơ của mình. Nem cô Nga bán thì đỉnh rồi, trí nhớ cô cũng khỏi bàn. Học xong mười mấy năm cô vẫn nhớ tên luôn, ăn cả Hà Nội nem cô vẫn là ngon nhất.

- Bác là động lực để cháu khởi nghiệp. Chứ lương 5 triệu như cháu nhìn mà áp lực, không biết bao giờ mới được sang bên bển một lần.

- Người giàu thật sự ít phô trương, bác này giàu thật sự nè.

- Gần nhà trọ tui có bác bán hành khô, nhà 5 tầng Hà Nội, du lịch châu Âu suốt.

- Bình thường hay mua rau của cô gần nhà, thấy cô vất vả thương thương nên lâu lâu thừa 1, 2 nghìn đều cho cô. Tết xong đi chợ không thấy cô nữa, tuần sau gặp cô kể mới nghỉ đi chơi Nhật Bản với Hàn Quốc. Đợi tới hè còn chuẩn bị đi Úc với con gái. Hóa ra người đáng thương là mình nè.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-chi-ban-xien-ban-ma-nuoi-2-con-an-hoc-thanh-tai-nghi-han-5-thang-di-du-lich-chau-au-d158665.html