Đời sống

Người mẹ bị ung thư nhất quyết nấu bữa ăn cuối cùng cho con trai trước khi qua đời, con trai ngã quỵ ngay lập tức khi nhìn thấy bóng lưng

Dù đang phải chiến đấu với bệnh tật, người mẹ vẫn không muốn bỏ qua cơ hội cuối được chăm sóc con trai của mình.

Mới đây, một thanh niên mới đây đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh mẹ anh đang nấu ăn trong bếp. Nấu ăn thường là việc các bà mẹ vẫn làm nhưng câu chuyện chính đằng sau đoạn clip ngắn là điều có thể khiến trái tim nhiều người thắt lại.

Người mẹ bị ung thư nhất quyết nấu bữa ăn cuối cùng cho con trai trước khi qua đời, con trai ngã quỵ ngay lập tức khi nhìn thấy bóng lưng
Cảnh tượng khiến người con trai bật khóc.

Người con trai tiết lộ rằng mẹ anh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ tháng 2 năm nay. Những buổi hóa trị khiến mẹ anh mệt mỏi và không được khỏe. Dẫu vậy, tình trạng bệnh tật không ngăn được người phụ nữ chăm chỉ vào bếp.

Bà biết rằng mình đang sống dựa vào thời gian vay mượn, và vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi cái chết ập đến. Vì vậy chỉ cần còn cơ hội, bà đều dành để để chuẩn bị bữa ăn cho con trai mình. Và khoảnh khắc được quay lại cũng chính là lần cuối bà có thể nấu ăn cho con.

"Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Bà ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì kể cả khi đau đớn, và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi", người con trai chia sẻ.

Người mẹ bị ung thư nhất quyết nấu bữa ăn cuối cùng cho con trai trước khi qua đời, con trai ngã quỵ ngay lập tức khi nhìn thấy bóng lưng - 1
Người mẹ dù bệnh đau nhưng vẫn nhất quyết vào bếp nấu ăn cho con trai.

Khi video được quay, người con trai đang ở trong phòng khách. Anh không kìm được nước mắt khi chứng kiến ​​cảnh mẹ nấu bữa ăn cuối cùng. "Sau khi nấu ăn xong, bà ấy rất khó thở và đã nghỉ một thời gian dài".

Bữa ăn vẫn ngon như mọi khi và chàng trai đã ăn hết mọi thứ mà không để lại chút thức ăn thừa nào. Anh thông báo rằng mẹ mình đã qua đời vào giữa tháng 10. Về bữa ăn cuối cùng, người thanh niên nói rằng khoảnh khắc đó sẽ còn mãi trong tim anh.

Cuộc sống đầy những điều bất ngờ và chúng ta không bao giờ biết được số phận sẽ dành cho chúng ta những gì ở trước mắt. Nếu những người thân yêu vẫn ở bên bạn, hãy dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho họ. Bởi tình mẹ mãi mãi không gì thay thế được. 

- Mình đã từng vô cùng thiếu kiên nhẫn khi nghe mẹ lải nhải những chuyện không đâu, nhưng cho đến giờ dù muốn nghe, dù có thể dành được cả ngày chỉ để nghe mẹ nói chuyện về nồi cá kho bị cháy thì cũng chẳng còn ai nói cho mình nghe nữa rồi.

- Kể từ khi sinh ra chúng ta đã được đắm chìm trong tình yêu của mẹ. Thứ tình cảm như không khí mà chúng ta thở nên thường bị quên lãng mỗi ngày. Chỉ cho đến khi không còn nữa, con người mới hiểu được thiếu khí là cảm giác tệ hại như thế nào.

Dung (Nguoiduatin.vn) 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-me-bi-ung-thu-nhat-quyet-nau-bua-an-cuoi-cung-cho-con-trai-truoc-khi-qua-oi-con-trai-nga-quy-ngay-lap-tuc-khi-nhin-thay-bong-lung-a362775.html