Đời sống

Người đàn ông quyết định đông lạnh vợ 50 năm để chờ vợ 'hồi sinh', mới được 4 năm mà câu chuyện đã có cái kết không ngờ

Người chồng này đã đưa ra quyết định đông lạnh thi thể vợ sau khi cô qua đời vì ung thư ở -196°C, hình ảnh hiện tại của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vào ngày 8/5/2017, một phụ nữ 49 tuổi tên là Triển Văn Liên đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Cô đã có một quyết định quan trọng với gia đình trong suốt cuộc đời mình, đó là thực hiện phẫu thuật lạnh sau khi chết. Triển Văn Liên là người đầu tiên được đông lạnh ở Trung Quốc. Chồng cô, Quế Quân Dân, không hề nhắc đến từ "chết", mà chỉ nói "cô ấy đã ngủ". Theo cách nghĩ của anh, vợ anh đang ngủ trong một bình nitơ lỏng 2.000 lít ở nhiệt độ -196°C, chờ một ngày được "hồi sinh".

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động
Quế Quân Dân đã quyết định đông lạnh vợ để chờ đợi một kỳ tích 50 năm sau, câu chuyện đã có cái kết sớm chỉ sau 4 năm

Việc đông lạnh cơ thể người rất phức tạp. Sau khi thông báo cô đã chết lâm sàng, các bác sĩ đã nhanh chóng tiêm thuốc chống đông máu và chống oxy hóa vào cơ thể cô trong vòng 2 phút, đồng thời truyền nước muối đá vào cơ thể nhanh nhất có thể để hạ nhiệt, tiến hành đặt nội khí quản, trợ tim phổi. Sau đó cô được gửi đến trung tâm nghiên cứu y tế đông lạnh để phẫu thuật thay thế truyền dịch. Máu của cô được thay bằng các chất bảo vệ lạnh nhằm giảm thiệt hại do đông lạnh gây ra.

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động

Các nhân viên y tế đã hạ nhiệt độ cơ thể của Triển Văn Liên xuống khoảng 18°C, sau đó tiêm chất chống đông trong suốt vào cơ thể cô ấy. Hiện thi thể của cô đã được lưu trữ trong một bình nitơ lỏng 2.000 lít với nhiệt độ -196 ° C trong gần 4 năm.

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động
Quế Quân Dân và Triển Văn Liên đã gắn bó trong 30 năm

Quế Quân Dân và Triển Văn Liên đã sống với nhau hơn 30 năm, anh ấy thực sự không muốn nhìn vợ ra đi. Đến nay, anh vẫn giữ lại những thứ thuộc về vợ mình, số điện thoại di động của vợ anh vẫn sử dụng được, nhiều tài khoản xã hội khác nhau cũng ở trạng thái đăng nhập.

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động

Quế Quân Dân lo lắng vợ mình sẽ cô đơn sau khi "sống lại" trong tương lai nên anh quyết định cũng sẽ đăng ký đóng băng bản thân khi qua đời. "Dù gì thì chúng tôi cũng đã sống với nhau hơn 30 năm rồi. Nếu một ngày cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ ngủ bên cô ấy. Những ngày qua, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy từng chút một, cô ấy sẽ không quá cô đơn" - anh chia sẻ.

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động
Quế Quân Dân vẫn giữ mình bận rộn mỗi ngày bằng việc sắp xếp những kỷ vật của vợ và ghi lại nhật ký để chờ ngày cô tỉnh dậy

Quế Quân Dân từng có câu nói khiến hàng triệu người xúc động: "Trong tương lai, khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi hy vọng chúng tôi sẽ vẫn như thế này và tiếp tục yêu nhau. Tôi hy vọng ký ức này sẽ không vì đóng băng mà mất đi vĩnh viễn".

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động

Mới đây, truyền thông đã đăng tin cập nhật về Quế Quân Dân hiện tại. Nhiều người ban đầu tưởng rằng câu chuyện đã có cái kết đẹp, nhưng tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe tin Quế Quân Dân sắp tái hôn với bạn gái mới. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ năm ngoái qua mai mối.

Điều khiến nhiều người càng khó chấp nhận hơn chính là việc Quế Quân Dân từng nhận một số tiền khổng lồ khi tình nguyện làm thí nghiệm đông lạnh vợ mình, đây cũng được cho là số tiền sẽ làm chi phí tổ chức hôn lễ sắp tới của ông.

Ai cũng muốn tin vào những câu chuyện lãng mạn, nhưng thực tế đôi khi lại quá phũ phàng. Lời ước hẹn 50 năm, chỉ mới 4 năm đã trở thành một tiếng cười mỉa mai. Không ít người quá thất vọng nên đã chỉ trích Quế Quân Dân vì cho rằng ông "phụ bạc" vợ.

quế quân dân, đông lạnh vợ 50 năm, cảm động
Quế Quân Dân và người bạn đời mới

Trước những lời chỉ trích, Quế Quân Dân chia sẻ rằng ông không biết liệu bản thân có sống thêm được 30 năm hay không, cơ hội tỉnh lại của vợ cũng rất mơ hồ, có thể nói là không có. Quế Quân Dân vẫn muốn sống tiếp, ông cũng cho biết bản thân mắc bệnh nên rất muốn có một người ở bên cạnh chăm sóc mình. Ngay cả con cái cũng ủng hộ ông tái hôn.

Có lẽ khó có thể trách Quế Quân Dân vì quyết định này, bởi thời gian 4 năm qua có nhiều nỗi đau cũng phải nguôi ngoai để có thể sống tiếp, chỉ có thể trách cuộc sống không có quá nhiều câu chuyện cổ tích mà thôi.

Theo Minh Tâm (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nguoi-dan-ong-quyet-dinh-dong-lanh-vo-50-nam-de-cho-vo-hoi-sinh-moi-duoc-4-nam-ma-cau-chuyen-da-co-cai-ket-khong-ngo-102835.html