Đời sống

Nghỉ dịch ở nhà, cậu con trai khóc ròng vì bị bố mẹ tranh mất máy chơi game

Cứ tưởng mua máy chơi game về là có thể ung dung ngồi đợi những ngày cách ly toàn quốc chạy qua, ai ngờ đâu lại bị phụ huynh "chiếm sóng" hết cả.

Cách đấy ít giờ, một chàng trai đã lên mạng than thở về bố mẹ còn nghiện game hơn cả mình. Theo đó anh viết: "Bố mình với niềm đam mê Tank 1990 và bằng 1 cách kì diệu nào đó mà bố đã lôi được cả mẹ vào cuộc. Nghỉ dịch nên mua về cho thằng em nó chơi để đỡ mượn điện thoại, ai ngờ...".

Kèm theo lời chia sẻ là hình ảnh 2 bố mẹ của chàng trai đang "cắm đầu" vào chơi game. 2 người còn say mê chơi đến mức không hề biết đang bị con trai quay lén.

Nghỉ dịch ở nhà, cậu con trai khóc ròng vì bị bố mẹ tranh mất máy chơi game

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Đa số đều phải phì cười về cặp phụ huynh xì tin này.

- Bác gái đúng là 1 game thủ chuyên nghiệp.

- Hai bác quá hợp nhau khoản chơi game.

- Khi con cái mới là người phải lo lắng bố mẹ nghiện game.

- Trò này ngày xưa mình mê lắm, ai mê trò này hồi mới ra thì giờ cũng đã lập gia đình gần hết rồi.

- Game 4 nút đây mà!

Hiện tại đoạn clip và câu chuyện của chàng trai vẫn nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng.

HTT(Nguoiduatin.vn)




https://sohuutritue.net.vn/nghi-dich-o-nha-cau-con-trai-khoc-rong-vi-bi-bo-me-tranh-mat-may-choi-game-d72805.html?demo