Đời sống

Nghe tin con gái bị chồng đánh, bố vợ phóng xe gần 80 km để lên xử lý con rể: 'Sao mày dám tát con gái tao'

Không thể chịu đựng nổi cuộc hôn nhân không như ý, cô gái đã gọi điện khóc với bố mẹ đẻ.

Có một thực tế là dù yêu nhau đến mấy nhưng rất nhiều cô gái đã "vỡ mộng" sau khi kết hôn. Anh người yêu của mình lúc trước ga lăng, dịu dàng bao nhiêu thì khi trở thành chồng bỗng trở nên keo kiệt, lười biếng và thô lỗ bấy nhiêu. Đáng buồn là phần lớn phụ nữ phải chấp nhận, phải nhịn nhục vì nhiều lý do. Tất nhiên, vẫn có những cô gái sẵn sàng buông bỏ sự lựa chọn sai lầm mà quay về cuộc sống đơn thân, phần lớn họ có quyết tâm hay không vẫn là do sự ủng hộ của cha mẹ đẻ. 

Một cô gái mới đây đã lên diễn đàn tâm sự: "Ngày cưới, khi bố mình trao mình cho chồng, bố đã dặn: "Con gái bố, từ nhỏ bố nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngày hôm nay bố trao con gái bố cho con, bố mong 2 đứa sống hạnh phúc, biết nhường nhịn nhau. Là con gái là đã thiệt rồi, con đừng để con gái bố buồn, chỉ cần 1 cuộc điện thoại thôi, bố sẵn sàng đón con gái bố về.

Mình lấy chồng được 2 năm, nhưng cuộc sống gia đình không như mình nghĩ. Mình không biết các bạn trước lấy chồng và sau lấy chồng thấy thế nào chứ mình thấy cực kì khác.

Không còn được tự do, thoải mái, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng phải nghĩ đến chồng. Chồng có cho mình đi không? Chồng có ăn cùng mình không? Chồng có thích mình làm việc ấy không?

bị chồng đánh, chồng vũ phu, chồng sau rượu

Đơn giản đầu tiên là công việc, vừa mới cưới được 3 tháng, mình phải nghỉ việc vì chồng không muốn mình sáng đi làm sớm, chiều về muộn, muốn mình thoải mái giờ giấc đi làm, chiều về thì đi chợ, làm cơm, cả nhà có bữa cơm.

Thứ 2, các mối quan hệ với những người giới tính nam đều phải hạn chế, thậm chí là không được giao tiếp nếu chồng mình không thích người kia. Nhiều lúc cũng buồn cười, chỉ cần người ta giỏi hơn, đẹp trai hơn, giàu hơn cũng ghen tị rồi bắt mình không được giao tiếp với họ. Kể cả là bạn mình, những người đã có vợ, có con.

Thứ 3, ừ thì phục vụ chồng không sao, đây chồng đưa bạn về nhà ăn uống mình phải lo từ a-z, xong nhiều lần nói rồi, bảo chồng uống ít thôi phải tỉnh táo, nhiều lần uống về không biết trời đất, cũng không biết đêm qua vợ đã phải vất vả thay đồ, lau bãi nôn cho chồng.

Thứ 4, tiền nong thì cũng không phải như những câu chuyện trên mạng đâu, không phải chồng đưa hết tiền đâu. Chồng mình vẫn giữ tiền, mình khi nào cần thêm hay xin thêm thì mới nói với chồng mà mình lại hay mua sắm, đi chợ, nấu cơm để chồng cho thêm nhưng câu nói khiến mình đau lòng là "Nhà em giàu thế mà vẫn phải xin tiền anh à?".

Thứ 5, ở với nhau mới biết, chồng mình rất lười làm việc nhà, trước ở với bố mẹ thì toàn bố mẹ chồng giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chồng còn chồng mình chỉ có việc học, sau này ra trường đi làm, đến công việc cũng phải nhà chồng lo cho, không hề có chí tiến thủ, tính tự giác.

Còn rất nhiều lí do khác nữa nhưng vì 2 đứa là vợ, là chồng rồi nên mình nhịn hết vì mong cuộc sống hạnh phúc, dù sao cũng là do lựa chọn của mình, do mình quá mù quáng trong tình yêu, không suy nghĩ kĩ khi lựa chọn việc kết hôn.

Cách đây hơn 1 năm, trong 1 lần say, chồng mình đã thẳng tay tát mình 1 cái vì khi ấy mình đang bầu tháng thứ 6, chồng lại còn say khướt để mình phải dọn dẹp. Mình buồn, nhưng lần đó mình không nói với bố với mẹ vì mình nghĩ cuộc sống ai cũng có lỗi lầm. Ngày hôm sau, chồng mình tỉnh lại biết điều ấy nên đã xin lỗi mình và hứa với mình sẽ không có lần sau. Mình đồng ý.

Hôm nay, lại tiếp tục như vậy, liên hoan nghỉ lễ, chồng mình say và lại tiếp tục làm vậy với mình, nói với mình là “Vợ mới chả con, nói không nghe” mà trong khi mình vừa đặt con xuống cho con ngủ. Nếu nói cảm xúc lúc ấy mình phải gọi là “Sốc” với cuộc sống hôn nhân đến mình còn không hiểu sao ra nông nỗi này?

Mình đi ra ban công, gọi cho bố, bố hỏi có chuyện gì, mình vừa khóc, vừa kể cho bố, bố để loa ngoài cho mẹ nghe, kể cả chuyện năm ngoái, cả chuyện vừa xảy ra. Chưa kể hết, bố đã:

- Nó lại đánh con à, để bố mẹ đón con về. Bà mặc ngay quần áo vào, tôi với bà lên đón nó.

Nhà mình cách Hà Nội gần 80km, bố và mẹ lên Hà Nội, đón mình về, trước khi về bố còn vào tát cho chồng mình 2 cái bảo: "Sao mày dám tát con gái tao! Bảo bố mẹ mày gọi tao nói chuyện” vì bố mẹ mình gọi cho chồng mình không nghe máy.

Trên đường về, bố thì lái xe, mẹ thì nói chuyện, an ủi mình, mình thì bế con. Đúng là chẳng đâu bằng ở nhà, chẳng đâu bằng ở trong vòng tay bố mẹ. Khi mình viết những dòng này là khi con mình đã ngủ, bố mẹ mình cũng đã nghỉ ngơi. Khi cảm xúc vẫn còn thì mình cố gắng viết để cho các bạn nam thấy có những điều con gái chúng mình chẳng nói ra nhưng các bạn cũng phải tự hiểu vì nó là những điều mà ai cũng nhìn thấy, biết thương vợ, thương con thì đừng làm vậy. Còn những bạn nữ, hãy thật tỉnh táo để chọn cho mình 1 người bạn đời, vì quãng đường còn dài, có những chuyện có thể các bạn sẽ không chịu được đâu".

Nghe tin con gái bị chồng đánh, bố vợ phóng xe gần 80 km để lên xử lý con rể: 'Sao mày dám tát con gái tao' - 1

Quả thực là một câu chuyện làm ấm lòng biết bao cô gái. Đa số cư dân mạng đều cho rằng cô gái tuy chọn nhầm chồng nhưng vẫn may mắn vì có người bố vô cùng tuyệt vời: 

- Người đàn ông tốt nhất trên đời luôn là bố!

- Mình thấy bạn chọn chồng thì hơi fail nhưng đầu thai không hề thất bại nha! 

- Chồng thì không yêu thì bỏ lấy chồng khác, bố mẹ mới không phải muốn thay là thay chứ chồng vũ phu thì như đống rác thôi.

- Mình nghĩ trước khi lấy chồng nên qua 1 khoá học võ đã. Để không may lấy phải chồng vũ phu. Thay vì chịu đòn thì mình sẽ đánh nó một trận.

- Các bạn nữ tuyệt đối đừng có tư tưởng nhẫn nhịn khi bị chồng đánh lần đầu nhé. Họ sẽ nhầm lẫn việc các bạn nhịn nhục thành hèn yếu đấy. Và có lần 1 sẽ có lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa...

Dung (Nguoiduatin.vn)