Đời sống

Nghe nói 'đẻ con gái thùy mị', mẹ khóc không ra nước mắt khi nhận gấp 2 sự nết na

"Nghe nói đẻ con gái thuỳ mị nết na? Nhà em được hẳn 2 đứa gấp đôi sự nết na chưa cả nhà?", người mẹ chia sẻ.

Hình ảnh những bé trai nô đùa chạy nhảy, nghịch nghợm tới nỗi "sứt đầu mẻ trán" khiến nhiều bà mẹ cảm thấy hết sức đau đầu. Ở những khoảnh khắc như thế, nhiều bà mẹ hay nuôi giấc mộng "thôi đẻ cô con gái cho hiền lành, dễ bảo".

Ấy thế nhưng, có lẽ chỉ có các mẹ có con gái mới biết được rằng: Các "tiểu công chúa" có thực sự dịu dàng, nết na như trong tưởng tượng hay không. 

Mới đây, đoạn video được một người dùng đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều mẹ "vỡ mộng". Số khác chưa có con mới vỡ lẽ hiểu ra: Đẻ con gái cũng không vui lắm đâu!

Video: Nghe bảo đẻ con gái thùy mị, nết na. 

Theo đó, video ghi lại cảnh hai nàng công chúa khoảng 4,5 tuổi đang đứng chịu trận khi vừa bày ra một "bãi chiến trường". Không rõ 2 nàng nghịch ngợm mực hay sơn nước mà toàn bộ phòng ngủ đều trở nên bẩn thỉu hết hồn.

Từ sàn và tường nhà, chăn chiếu… tất cả đều đắm chìm trong 1 màu đen huyền bí. Ngay đến tay chân, quần áo rồi mặt mũi trắng trẻo của 2 nhóc cũng bỗng trở nên... "đen quá" nhìn không ra. 

"Nghe nói đẻ con gái thuỳ mị nết na? Nhà em được hẳn 2 đứa gấp đôi sự nết na chưa cả nhà?", người mẹ bất lực chia sẻ.

Nghe nói đẻ con gái thùy mị, mẹ phát rồ khi nhận gấp 2 sự nết na-1
"Chúng mình làm gì sai à?", vẻ mặt của 2 cô con gái sau khi nghịch bẩn. 

Thế mới thấy các cô "con gái ngoài đời thực" và "con gái trong giấc mộng" của các bà mẹ thực sự khác một trời một vực. Thực tế phũ phàng chỉ ra rằng nuôi con gái cũng vất vả chẳng kém gì con trai.

Có chăng bấy lâu này các mẹ vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng "đẻ con gái cho thùy mị" để tìm kiếm chút động lực nuôi con mà thôi!

Dù vậy, phần đông mọi người đều muốn cười xỉu khi chứng kiến cách "hai công chúa" này nghịch bẩn.

Một số bình luận hài hước, đáng chú ý từ dân mạng:

- Bố mẹ chắc phải uống bổ não thường xuyên!

- Nhà mình con trai lúc bé cắt hết viền ga giường vì nó bảo vướng, con gái cắt tai phone để giống tai nghe không dây. Con nào cũng thần nghịch luôn!

- Chết cười, nhìn muốn nổi ba máu sáu cơn lên chưa. Cái này chắc phải niệm Phật dữ lắm mới bình tĩnh được!

- Mẹ điên tiết thôi chứ bố nó gặp cảnh này vẫn cười tươi

- Ôi các cháu thật sự quá thùy mị!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghe-noi-de-con-gai-thuy-mi-me-khoc-khong-ra-nuoc-mat-khi-nhan-gap-2-su-net-na-tintuc817709