Đời sống

Nghe mẹ giục đi đón bố, em bé chạy ra đầu ngõ mừng rỡ hỏi một câu khiến người lớn rơi nước mắt

Cậu bé hớn hở chạy ra đầu ngõ liên tục hỏi: "Mẹ ơi, bố đâu rồi'' mà không biết bố của em giờ đây chỉ còn là một hũ tro tàn.

Đại dịch tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Có người gặp khó khăn về kinh tế còn có người lại chịu cảnh mất đi người thân yêu. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền clip của tài khoản Tiktok H.T ghi lại cảnh một cậu bé nghe mẹ bảo đi đón bố, em vui vẻ chạy ra đầu ngõ nhưng chỉ có các chú bộ đội ôm hũ tro cốt vào nhà. Mẹ bé và những người xung quanh đều bật khóc.

Cậu bé ngơ ngác hỏi: "Bố đâu rồi mẹ ơi?". Có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra cũng như cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân. Chính hình ảnh hồn nhiên của em bé khiến người xem thêm nhói lòng.

Em bé chạy ra đón nhưng không thế bố, ngây thơ hỏi:"Mẹ ơi, Bố đâu rồi?"

Được biết, người bố đi cách ly vì nhiễm Covid-19 nhưng anh không thể qua khỏi. Gia đình đau lòng khi đón tro cốt anh trở về, chỉ có em bé vẫn nhảy chân sáo khi được mọi người dẫn ra ngoài. Trong một clip khác, em bé hồn nhiên trước bàn thờ, đưa tay vuốt hũ tro cốt của bố.

Em bé vẫn hồn nhiên trước bàn thờ của bố.

Hình ảnh này ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, người xem đều không kìm nổi nước mắt. 

- Xem những cảnh này mà chảy nước mắt. Covid-19 đã cướp đi quá nhiều.

- Mình hiểu cảm giác này, ba mình cũng mất vì Covid-19, đi cách ly nhưng không qua khỏi.

- Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ càng khiến mình thêm đau lòng.

- Xem clip này khiến mình thấy được Covid-19 đáng sợ đến thế nào. Nhiều gia đình mất đi người thân vì căn bệnh này.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghe-me-giuc-di-don-bo-em-be-chay-ra-dau-ngo-mung-ro-hoi-mot-cau-khien-nguoi-lon-roi-nuoc-mat-tintuc793986