Đời sống

Ngẹn ngào trước hình ảnh người mẹ nghèo bán vé số đi ngang bữa tiệc, thấy đĩa tôm thừa chỉ xin một ít mang về cho con

Dù khách ở bữa tiệc có lòng tốt cho người phụ nữ bán vé số cả đĩa tôm, nhưng cô ấy chỉ lấy 2 con rồi về.

Trong không khí vui vẻ của rằm Trung thu, đâu đâu cũng rộn rã tiếng nhạc, đèn hoa và hát múa tưng bừng. Người lớn thì dạo chơi ngắm phố, còn trẻ em thì tận hưởng những niềm vui dành cho chúng trong dịp đặc biệt hôm nay. Ấy thế nhưng quanh quẩn đâu đó vẫn có những người nằm ngoài cuộc vui vì mải lo toan hay cũng chỉ vì nghèo.

Cư dân mạng mới đây đã bắt gặp một hình ảnh vô cùng xúc động, ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ nghèo bán vé số xin mấy con tôm về cho con ở nhà. Chiếc clip rất ngắn, chỉ vài chục giây nhưng thu hút rất đông sự chú ý của dân tình trên mạng xã hội TikTok lẫn Facebook.

Ngẹn ngào trước hình ảnh người mẹ nghèo bán vé số đi ngang bữa tiệc, thấy đĩa tôm thừa chỉ xin một ít mang về cho con

Ngẹn ngào trước hình ảnh người mẹ nghèo bán vé số đi ngang bữa tiệc, thấy đĩa tôm thừa chỉ xin một ít mang về cho con - 1

Ngẹn ngào trước hình ảnh người mẹ nghèo bán vé số đi ngang bữa tiệc, thấy đĩa tôm thừa chỉ xin một ít mang về cho con - 2

Một người phụ nữ ăn mặc tuềnh toàng bước vào đám tiệc với vẻ ngần ngại. Giữa những nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu, nước hoa thơm phức, nhảy múa hát hò trong mớ âm thanh chát chúa, trông cô ấy thật nhỏ bé và khác biệt hoàn toàn. Người phụ nữ ngần ngại mãi mới dám lại gần chiếc bàn ngổn ngang đồ ăn thừa, cầm một con tôm thò ra ở mép đĩa rồi cho vào chiếc túi xách cũ bên hông.

Thanh niên quay clip cũng tiến đến mở chiếc vung nồi úp lên đĩa để người phụ nữ có thể lấy chỗ tôm còn lại dễ dàng hơn. Nhưng cô ấy chỉ lấy thêm đúng 1 con tôm nữa, mỉm cười tỏ ý cảm ơn rồi ra về. Sự khiêm tốn của người mẹ nghèo khiến mọi người càng thêm nể phục, cô ấy sống đúng theo câu ông bà ta răn dạy: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Ngẹn ngào trước hình ảnh người mẹ nghèo bán vé số đi ngang bữa tiệc, thấy đĩa tôm thừa chỉ xin một ít mang về cho con - 3

Hành động của người phụ nữ nghèo thật đáng suy ngẫm và khiến cho bao người cảm động. Cô ấy có thể không đẹp không giàu sang như người ta, mà có khi cả đời cũng chưa được ăn một bữa tiệc toàn món ngon như thế, nhưng vượt qua mọi sự xấu hổ, cô ấy vẫn nghĩ đến con mình đầu tiên. Một đứa trẻ ở nhà chờ mẹ về nấu bữa cơm đạm bạc, nhưng hôm nay thì có thêm 2 con tôm to ngon rồi.

Dung (Nguoiduatin.vn)