Đời sống

Ngây thơ tin clip trên mạng, trai trẻ cho bát đĩa vào máy giặt rửa, đi xem bóng đá rồi nhận trái đắng

Sở dĩ anh chàng tin rằng, chiếc máy giặt đa-zi-năng này có khả năng quay nhẹ nhàng tất cả số bát đĩa kia sạch bong kin kít mà không hề sứt mẻ như clip đã từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cách đây ít ngày.

"Những kẻ lười thì thường thông minh". Đây không phải là một mệnh đề tuyệt đối nhưng với một loạt dẫn chứng được cư dân mạng đưa ra thì chẳng hề là không có lý. Chẳng vậy mà có rất nhiều người đã đua đòi học theo những mẹo vặt để gọt hoa quả, nấu nướng, sửa chữa,...vô cùng sáng tạo được chia sẻ trên mạng. 

Tất nhiên, đời đâu có như là mơ, hầu hết những kẻ học theo đều phải lĩnh quả đắng. Vô số những bài học bi hài khiến mọi người cười ra nước mắt tiêu biểu như câu chuyện của một chàng trai trẻ sau đây. 

Trào lưu cho bát đũa vào máy giặt quay từng làm mưa làm gió cộng đồng mạng.

Chẳng là anh chàng này quá mải mê xem AFF Cup và xuống đường đi bão mà cái khó ló cái khôn cho luôn đống bát đĩa mới ăn xong vào... máy giặt. Nguồn gốc ý tưởng "sáng tạo này" của anh bắt nguồn từ một clip đã từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cách đây ít ngày.

Thế rồi, sau khi "bão" qua, nhìn lại thành quả trong máy giặt, anh chàng này đã "cạn khô nước mắt" khi toàn bộ bát đĩa đã vỡ tan tành, không những thiệt hại không có cái ăn mà cái máy giặt ghim nhiều mảnh vỡ cũng có nguy cơ "đi sớm". 

Ngây thơ tin clip trên mạng, trai trẻ cho bát đĩa vào máy giặt rửa, đi xem bóng đá rồi nhận trái đắng

Câu chuyện vừa được chia sẻ đã ngay lập tức trở thành trò vui cho cư dân mạng vì sự "ngây thơ vô số tội" của chủ nhân: 

- "Trời, tôi có nhìn nhầm không vậy? Anh ăn gì em cúng? Khôn gì mà khôn dữ ta?".

-"Ha ha. Nhìn mà không ngậm được miệng, tại sao có thể thử cái này nhỉ? Máy giặt nó quay mạnh thế không vỡ mới lạ. Thôi, bài học để rút kinh nghiệm là bộ bát đĩa mới đẹp hơn nha".

- "Bài học cho những thánh quá vội vàng và mù quáng tin vào mạng xã hội là đây. Xin chia buồn cùng chủ thớt nhưng xin phép cười xả láng cái, hài quá đi!".

Tất nhiên, vẫn có "những kẻ lười thông minh" chạy vào đúc kết kinh nghiệm: "Người ta để chế độ giặt nhẹ thôi, đây ông cho hẳn chế độ 2 tiếng thì chả thế. Tôi đã rửa kiểu này và thành công tuy chỉ còn 2 cái bát là vẫn bẩn và mỡ. Kết luận, không khả quan".

Dung (SHTT)