Đời sống

Ngày lễ, vợ xót xa vì chồng tặng 'quà' khó ngờ, câu nói cuối khiến chị em tranh cãi

Chẳng những không được tặng hoa, tặng quà nhân ngày dành riêng cho Phụ nữ, bà mẹ bỉm sữa còn xót xa trước cảnh tượng chồng gây ra sau khi về nhà.

Dịp lễ hay những ngày kỷ niệm quan trọng là cơ hội tuyệt vời để phái mạnh thể hiện tình cảm với người mình yêu thương.

Hơn ai hết, chị em hiểu rõ điều này và mong muốn được "nửa kia" dành sự quan tâm vào những ngày đặc biệt, như một cách thể hiện sự trân trọng, thay lời cảm ơn người phụ nữ cả một năm dài mệt nhọc vun vén cho gia đình. 

Không cần món quà xa xỉ hay bó hoa đắt tiền, đôi khi chỉ cần một hành động quan tâm hay món quà đơn giản thôi, chỉ cần thể hiện được tấm lòng cũng đủ khiến chị em hạnh phúc.

Thế nhưng, điều tưởng chừng giản đơn ấy không phải ông chồng nào cũng thấu hiểu. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, chị H.B, một bà mẹ bỉm sữa đến từ Hải Dương đã phải xót xa cho tình cảnh của mình khi chứng kiến cách người bạn đời đối xử với mình.

Chị H.B trải lòng, ngày lễ 20/10 năm nay của chị trôi qua như mọi ngày, vì con còn nhỏ nên bà mẹ bỉm sữa cả ngày "đầu bù tóc rối" vì bận chăm con.

Ngày lễ, vợ xót xa vì chồng tặng 'quà' khó ngờ, câu nói cuối khiến chị em tranh cãi

Ngày lễ, vợ xót xa vì chồng tặng 'quà' khó ngờ, câu nói cuối khiến chị em tranh cãi - 1
20/10 đáng nhớ của bà mẹ bỉm sữa đến từ Hải Dương

Chồng chị, chẳng những không tặng vợ bất kỳ bông hoa, món quà hay có một lời chúc nào, mà ngay cả việc ở nhà trông con, dành cho vợ giây phút nghỉ ngơi thảnh thơi cũng không có.

Chị H.B kể: "Bé nhà mình 14 tháng, bám mẹ lắm nên mình ở nhà chẳng làm được việc gì nhiều. Ngày lễ nhưng 10 giờ tối vẫn chưa ăn cơm, chưa tắm rửa, con thì mè nheo bám mẹ đòi bế suốt thôi.

Chồng mình đi nhậu cả ngày với bạn bè đến tối khuya mới về. Ngày lễ đã không chúc vợ một lời, không có gì thì ít ra cũng ở nhà phụ trông con để vợ rảnh tay một chút, thế mà không hề.

Anh ta về, mình bực lắm nhưng cũng không nói gì, ấy vậy mà còn say xỉn rồi kiếm cớ gây gổ vợ. Đỉnh điểm, anh ta đập vỡ hết chạn bát, ly tách...

Quà 20/10 của mình là bãi chiến trường này đây, khuya nay con dậy lấy gì nấu nước mà pha sữa bây giờ"

Ngày lễ, vợ xót xa vì chồng tặng 'quà' khó ngờ, câu nói cuối khiến chị em tranh cãi - 2
"Quà" 20/10 của chồng khiến bà mẹ bỉm sữa vô cùng xót xa và tủi thân

Tình cảnh éo le của chị H.B khiến nhiều người xót xa, đồng cảm. Quả thực lấy phải một người chồng vô tâm, tệ bạc là nỗi ám ảnh của bất kỳ người phụ nữ nào.

Theo chị H.B, vợ chồng chị kết hôn được hơn 2 năm. Nhiều lần chứng kiến chồng đối xử tệ với vợ con, cảm thấy tình cảm vợ chồng nguội lạnh, chị đã nghĩ đến chuyện "đường ai nấy đi".

Lần này, hành động của chồng vào đúng dịp 20/10 như một giọt nước làm tràn ly, càng khiến bà mẹ bỉm sữa xót xa thay cho hoàn cảnh của mình.

Thế nhưng cuối cùng, chị H.B vẫn chia sẻ rằng: "Nhìn con trai còn bé quá, mình nhiều lần muốn bỏ nhưng lại nhủ lòng phải cố gắng nhẫn nhịn vì thương con. Giờ buông không nỡ, ở cũng không đành"

Tâm sự của bà mẹ một con tạo nên làn sóng tranh luận kịch liệt giữa các chị em. Nhiều người bức xúc khi nghe chị H.B bày tỏ chị "vì thương con" mà nhẫn nhịn, chịu đựng.

Ngày lễ, vợ xót xa vì chồng tặng 'quà' khó ngờ, câu nói cuối khiến chị em tranh cãi - 3
Tâm sự của bà mẹ một con tạo nên làn sóng tranh luận kịch liệt giữa các chị em.

Dẫu biết trong cuộc sống thường ngày, người phụ nữ luôn cố gắng nhẫn nhịn vì họ nghĩ "một điều nhịn, chín điều lành".

Khi có mâu thuẫn, họ là người dừng lại để mọi việc êm xuôi. Một phần, bởi quan niệm từ xa xưa, nên người phụ nữ tự nhủ bản thân phải chịu đựng, chấp nhận để thời gian "hóa giải" bài toán hôn nhân giúp mình. 

Quan trọng hơn, tình mẫu tử đã vượt lên trên tất cả, nhiều chị em như chị H.B cam chịu, chấp nhận sống bên ông chồng tệ bạc. Nếu có một mình, chắc hẳn họ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi.

Nhưng một số chị em lại cho rằng, việc vì con chẳng qua chỉ là cái cớ. Chị Minh Hoa bình luận:

"Chồng quá tệ, chỉ đáng vứt đi chứ còn nuối tiếc gì nữa. Tranh thủ anh ta đang phá phách nhà cửa tan hoàn thế thì hãy mạnh mẽ mà bế con đi bạn ơi, lựa chọn một con đường khác. Bây giờ mình không tự cứu lấy mình thì không ai cứu được đâu!"

Chị Ngọc Linh cũng đồng quan điểm: "Sống vì con không phải là lựa chọn tốt. Bạn có bao giờ tự hỏi: Liệu bé có thật sự bình yên khi ở trong một gia đình có bố bê tha như thế không?

Rời bỏ "vũng bùn" ấy cũng là cách bạn dạy con bài học về sự mạnh mẽ, dám chọn hạnh phúc thay vì cúi đầu cam chịu, dám vứt bỏ thứ làm ta đau buồn, mệt mỏi"

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại cho rằng, nói thì dễ nhưng để làm được lại rất khó. Các cô gái độc thân thường nghĩ rất đơn giản. Nếu lỡ không may gặp một người chồng tệ bạc, mình sẽ chẳng ngại ngần bỏ tất cả, dứt áo ra đi.

Mình sẽ không bao giờ làm một người đàn tàn tạ, xác xơ, cả đời quên bản thân để sống cho chồng, cho con. 

Thế nhưng, khi lấy chồng, ai rồi cũng sẽ khác. Khi trở thành mẹ, con cái là điều thiêng liêng và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Khi ấy, mọi sự lựa chọn, mọi con đường đều là vì muốn con hạnh phúc, bình yên. 

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm cùng những ý kiến tranh luận chưa có hồi kết từ phía netizen.

Theo Ngân Hà (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ngay-le-vo-xot-xa-vi-chong-tang-qua-kho-ngo-cau-noi-cuoi-khien-chi-em-tranh-cai-162212110201539961.htm