Đời sống

Ngày đầu tiên đi học không được mẹ dắt đến trường, cậu bé có biểu cảm vừa đáng thương vừa buồn cười

Có lẽ cậu bé này sẽ có một kỷ niệm theo cùng mãi trong suốt quãng đời đi học của mình.

Một mùa tựu trường nữa lại sắp đến, ai trong chúng ta cũng xen lẫn giữa cảm giác vừa háo hức lại vừa lo lắng. Đặc biệt với các em nhỏ mới chuyển cấp tâm trạng bỡ ngỡ, hoang mang là không tránh khỏi.

Từng có câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện về ngày đầu tiên đi học đã in đậm trong tâm trí của nhiều thế hệ người Việt Nam: "Ngày đầu tiên đi học/Mẹ dắt tay đến trường/Em vừa đi vừa khóc/Mẹ dỗ dành yêu thương".

Nhưng nếu bạn không được mẹ dắt tay trong ngày đầu tiên đến trường thì như thế nào? Cậu bé trong bài viết dưới đây sẽ cho bạn thấy cảm nhận lúc đó. 

Ngày đầu tiên đi học không được mẹ dắt đến trường, cậu bé có biểu cảm vừa đáng thương vừa buồn cười
Hình ảnh đáng yêu nhưng cũng vô cùng tội nghiệp của cậu bé đi học mà không có ai dắt tay

Buổi đầu tiên đến trường nhưng bố mẹ ai cũng bận không có thời gian đi cùng nên cậu bé phải đi tựu trường một mình. Cậu ngồi bên ghế đá tay cầm đồ ăn sáng, gương mặt phụng phịu như muốn khóc. Nhưng rồi cuối cùng cố gạt nỗi buồn và tiếp tục vào lớp.

Biểu cảm trên của cậu bé nhận được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng bởi gương mặt vừa nhìn thấy thương, buồn cười lại vô cùng đáng yêu. Một số bình luận đã bày tỏ sự đồng cảm với em học sinh: "Thương quá, ngày đi học đã có một cú sốc tinh thần rồi, dễ thương quá".

Tấm ảnh được chụp tại trường tiểu học Tân Phú, thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.

Lộc (Nguoiduatin.vn)