Đời sống

Này các anh, đừng nghĩ rằng 'ăn vụng biết chùi mép' là có lương tâm, đó không phải lý do để ngụy biện cho ngoại tình!

Bởi vì, phản bội về thể xác hay phản bội về tinh thần thì đều là phản bội! Tại sao các anh cứ thích đổ cho nhu cầu sinh lý hay bản năng giới tính để làm gì nhỉ? Cứ thừa nhận là bởi mình trăng hoa có phải nhanh gọn dễ hiểu không.

Bên bàn nhậu, sau những chầu bia "dô dô" đầy khí thế, các ông chồng vẫn khề khà bảo nhau rằng giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Cưới được người vợ khéo lại đảm, lúc vợ chồng xích mích bất hòa cũng chẳng lo mất thể diện. Ấy thế nhưng vợ giúp chồng "sang mặt sang người" mọi lúc mọi nơi là vậy, vẫn có những ông chẳng đền đáp cho vợ được gì, lại còn làm cho vợ khổ thêm vì cái thói trăng hoa bên ngoài.

Ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền thì giờ nhiều bà vợ còn trăn trở vì nỗi lo khác thường trực, ấy là chuyện chồng đi cặp kè ăn phở bên ngoài. Những vụ tố bồ bịch, bắt quả tang ăn vụng bây giờ nhiều như sao trời, đến mức trong tâm trí các bà vợ đã tồn tại nỗi sợ hãi vô hình xoay quanh 2 chữ "ngoại tình".

Vừa mới cách đây vài hôm, MXH chấn động vì câu chuyện vợ cả nhường chồng cho bồ nhí lên làm vợ 2, nhưng éo le thay đứa con được bà 2 dùng làm "công cụ" để giật chồng lại là... con rơi với người đàn ông khác. Diễn biến những vụ ngoại tình cứ tăng dần mức độ drama, khiến chị em bỏ hết oppa để theo dõi kịch bản phim Việt, rồi ngày càng căm ghét hội đàn ông lăng nhăng đến nỗi phải biên ngay vài lời nhắn nhủ đanh thép, như cô nàng Kim Oanh (sống tại Geneve, Thụy Sĩ) đang gây sốt mới đây.

Này các anh, đừng nghĩ rằng 'ăn vụng biết chùi mép' là có lương tâm, đó không phải lý do để ngụy biện cho ngoại tình!
Quan điểm mới lạ đầy sâu cay đang gây bão của cô nàng độc thân 26 tuổi Kim Oanh dành cho hội đàn ông lăng nhăng không biết hối lỗi.

"Ôi cáu quá các ông ạ, tôi vừa mới phát hiện ra một thứ chân lý rất hãm của một cơ số không ít những người giống đực rằng thì là: đàn ông có quyền chơi gái để giải quyết nhu cầu nếu như vợ anh ta vì một lý do nào đó không thể đáp ứng được, miễn sao anh ta vẫn lo cho gia đình, vẫn mang tiền về nhà, và không để cho vợ biết, nôm na là "ăn vụng mà biết chùi mép".

Tôi nói nghe này, từ bao giờ mà cái nhu cầu bản năng lại trở thành một lí do để bao biện cho thói mèo mỡ, bẩn thỉu vậy? Từ bao giờ việc "biết chùi mép" được tôn vinh lên thành biểu hiện của sự có lương tâm vậy? Lại nói nghe nữa này, có ai bắt các anh không được nay ngủ cô này, mai ngủ cô khác không? Không! Có ai bắt các anh phải chung thủy với một cô không? Không? Đấy, chả có cái luật pháp nào bắt các anh phải giữ trinh cả!

Thế nên, nếu muốn tha hồ thỏa mãn bản năng giống loài, thì ĐỪNG CÓ LẤY VỢ. Bởi vì không ai ép các anh lấy hết. Ok? Còn nếu như đã muốn kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, nếu đã bảo bố mẹ sang nhà con gái nhà người ta hỏi cưới, nếu đã tự nguyện đứng trước bàn thờ tổ tiên thề thốt, hứa hẹn, thì CỐ MÀ CHUNG THỦY.

Này các anh, đừng nghĩ rằng 'ăn vụng biết chùi mép' là có lương tâm, đó không phải lý do để ngụy biện cho ngoại tình! - 1
Chẳng ai bắt làm chồng phải thủy chung, bởi nó vốn dĩ là một sự "tự nguyện", một khi tự tay phá vỡ 2 chữ đó thì không xứng làm đàn ông (ảnh minh họa)

Phản bội về thể xác hay phản bội về tinh thần thì đều là phản bội! Ừ đồng ý là đàn ông ai cũng có nhu cầu, nhưng nói để cho các anh biết nhé, đàn bà cũng có nhu cầu đấy. Nhưng chúng ta khác ở chỗ loài người chúng ta có bộ óc, biết bộ óc để làm gì không? Không phải để trần hay khuấy trứng rồi chiên lên đâu, mà là để điều khiển hành vi đấy, để khi nhìn thấy cô nào ngon thì thằng anh ở trên đầu biết bảo thằng em ở dưới là: "Thôi nhịn đi, mình có vợ rồi, mình là loài người, không phải gia súc". Đấy thấy tôi dạy sinh học dễ hiểu không? Thế nên, đứa nào mà bảo không kiềm chế được bản năng, phải xả này kia thì chặt luôn cái thứ "không kiềm chế được" ấy đi, để chưng làm gì cho tốn dầu gội?

Nhiều khi tôi thấy sợ, sợ khi vô tình đọc được những quan điểm suy đồi đạo đức như thế nhưng lại được số đông tán thành; tôi sợ những lời bao biện cho sự lừa dối bẩn thỉu bằng những lý do sặc mùi "ta là đàn ông, ta có quyền; còn đàn bà, thì phải chịu". Tỉnh lại đi các đấng mày râu, người ta gọi nam giới là phái mạnh, mạnh ở đây không có nghĩa là có quyền chà đạp, có quyền ngang ngược, mà mạnh là để bảo vệ và che chở cơ!

Nếu một ngày, thằng em ở dưới bảo thằng anh trên đầu rằng: cứ chơi đi, miễn giấu vợ khéo léo là được; thì thằng anh nhớ bảo với em rằng: nếu vợ tao cũng làm như thế với tao, thì mày nghĩ sao?".

Này các anh, đừng nghĩ rằng 'ăn vụng biết chùi mép' là có lương tâm, đó không phải lý do để ngụy biện cho ngoại tình! - 2
Kim Oanh nhấn mạnh làm phụ nữ phải tỉnh táo và kiêu sa, đừng để mất giá trị của mình chỉ vì tin vào lời biện minh bê từ sách giáo khoa sinh học của đàn ông sau mỗi vụ ngoại tình - rằng đó là bản năng!

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Kim Oanh lại "ba máu sáu cơn" thay cho hội mẹ bỉm như vậy. Cô nàng vốn dĩ là cây bút nổi tiếng MXH, với những bài viết ngắn đầy triết lý sâu sắc về tình yêu, phụ nữ và hôn nhân, được đông đảo chị em yêu mến. Đương nhiên, cô gái 26 tuổi mạnh mẽ cá tính này luôn đứng về phía phái đẹp, bảo vệ mọi quyền lợi của một nửa thế giới. Trong số ấy, chẳng thể thiếu quyền được hạnh phúc và nâng niu, mà dường như nhiều chàng trai bây giờ cố tình quên đi mất. Và thế là khi con giáp thứ 13 "chiếm sóng" MXH, bao nhiêu người mẹ người vợ uất ức than khóc, thậm chí bất lực vì tan vỡ gia đình, khiến Kim Oanh phải biến mình thành một nữ quan tòa đanh đá, đưa ra nhiều luận điểm cứng rắn nhằm "dằn mặt" thẳng thừng cánh mày râu.

Oanh chia sẻ về lý do khiến cô "xù lông" giận dữ, rồi biên ra chiếc status kém dịu dàng ở trên: "Bữa trước đêm hôm lọ mọ, chả ngủ được, lướt FB thấy có một bạn viết cái post khá dài, kể chuyện em ấy bị bệnh hiểm nghèo sống nay chết mai, mẹ bị bỏng toàn thân nằm liệt giường, nhưng mỗi lần bố đưa em ấy lên Hà Nội chạy chữa, thì ông ý lại đi bóc bánh trả tiền, thậm chí từ khóa "gái gọi Hà Nội" hiện trên đầu danh sách lịch sử tra cứu điện thoại của ổng. Em ấy cảm thấy đau khổ và ghê tởm!

Thế là bên dưới, có 1001 thằng con trai nhảy vào chửi cô bé ấy bất hiếu, ốm đau bố đã lo cho, rồi cũng đâu có bỏ vợ, chỉ là đi "xả" bên ngoài thôi mà dám nói ghê tởm bố... Tôi rùng mình thực sự. Từ bao giờ việc lo cho con mình đẻ ra khi nó sắp chết, và không bỏ vợ lúc bả ốm đau được nâng lên thành 1 sự vĩ đại, cao cả vô cùng như thế, còn chuyện ông lớn tuổi còn đi gái gú là chuyện bình thường? Vậy thì đàn bà phải là siêu nhân, có đủ siêu năng lực phỏng? Trên đời này có bao nhiêu bà vợ nỡ bỏ con ốm chồng đau để đi kiếm trai giải tỏa nhu cầu giống vậy không?

Này các anh, đừng nghĩ rằng 'ăn vụng biết chùi mép' là có lương tâm, đó không phải lý do để ngụy biện cho ngoại tình! - 3
Phụ nữ sẽ cảm thấy nhẹ lòng, dễ tha thứ hơn nếu đàn ông chịu cúi đầu thừa nhận mình ăn vụng là sai, còn hơn ngoan cố đổ cho nhu cầu tâm sinh lý mà vợ không đáp ứng được.

Tôi thấy rùng mình vì ở giữa xã hội hiện đại 2018 mà lắm người vẫn mang tư tưởng chưa tiến hóa, ăn lông ở lỗ, đi quan hệ bên ngoài bừa bãi vô tổ chức một cách thú tính. Tôi rùng mình khi cả nửa xã hội xem việc phụ nữ phải hi sinh là bình thường, còn việc đàn ông làm tương tự lại là cái gì đó cao siêu, thần thánh! Thế nên từ bao lâu nay tôi vẫn luôn bảo lưu quan điểm: thói quen xấu nhất của phụ nữ Việt là hy sinh, nó không chỉ làm chính họ khổ mà còn làm cho chồng họ hư, dẹp tư tưởng đó đi!".

Đọc hết những gì Kim Oanh tâm sự, hẳn khối người phụ nữ bỗng thấy giật mình. Sau nụ cười hả hê vì được lời mở cả tấm lòng, các chị các mẹ đều đồng tình rằng cô Oanh nói đúng. Đã đúng, lại còn lạ lẫm, và đập thẳng vào sự ngụy biện vô lý lâu nay của đám mày râu lăng nhăng. Chẳng có lý lẽ trên giời dưới bể nào lại cổ xúy cho việc đàn ông được phép bồ bịch khi người phụ nữ của họ không đáp ứng được nhu cầu! Thời phong kiến nam nhân được quyền 5 thê 7 thiếp, nhưng đó là sự cổ hủ cứng nhắc đã gây đau khổ thiệt thòi cho vô số phận hồng nhan, còn bây giờ là thời đại tân tiến, 1 vợ 1 chồng thêm con là đủ hạnh phúc, người thứ 3 xen vào chỉ gây thêm rắc rối thị phi mà thôi.

Tuy nhiên, vẫn có không ít bà vợ hoang mang, rụt rè cho rằng "lăng nhăng là bản tính của đàn ông, không tránh được". Quan điểm này bị phản đối rầm rầm, bởi suy nghĩ này chỉ dành cho người phụ nữ thất bại mà thôi! Như thế chẳng phải chính các chị ngầm thỏa hiệp với lỗi lầm sai trái của chồng, ngầm đồng ý rằng đàn ông được quyền không chung thủy đó ư? Vậy thì còn có tư cách gì mà phản đối, ghen tuông và mạt sát chồng là kẻ ong bướm nữa. Người vợ thực sự giúp chồng "sang" lên, sẽ luôn là người vợ khiến chồng phải tự vùi dập ý định ngoại tình, bằng bản lĩnh riêng và những nguyên tắc cá nhân đầy quyền lực.

Làm vợ mà sợ mất chồng, đấy là người phụ nữ thiếu tự tin và không biết cách tô màu quyến rũ lên bản thân. Một khi chồng đã vụng trộm bên ngoài, thì lý do nào cũng chỉ là giả dối, cái cốt lõi duy nhất để nói về những người đàn ông như vậy là họ không đề cao sự thủy chung với vợ mình, dù là giải quyết nhu cầu giường chiếu với gái gọi dịch vụ hay là bồ nhí xinh đẹp dễ thương!

Theo Lynk (Helino)