Đời sống

Nấu cơm theo phong cách 'lười sáng tạo', đến khi mở nồi thì chẳng biết nên gọi là thịt nhồi cà chua hay cơm nhồi cà chua mới đúng

Có lẽ tâm trạng của tác giả món ăn này cũng lẫn lộn y như "thành phẩm" vậy.

Người ta thường hay nói kẻ lười thì rất thông minh và sáng tạo. Nghĩ kĩ thì cũng đúng, vì muốn "được lười" mà vẫn sinh hoạt bình thường như người khác thì kẻ lười nhất định sẽ phải nghĩ cách để "một công đôi ba việc" rồi. Đơn cử như một việc nấu cơm nhỏ xíu dưới đây vậy. 

Muốn ăn cơm với cà chua nhồi thịt, thay vì phải cắm cơm, rồi làm một nồi cà chua nhồi thịt hấp riêng, sau đó còn phải rửa thêm chiếc nồi làm cà chua thì chủ nhân của nồi cơm đặc biệt dưới đây đã cho luôn cà chua nhồi thịt vào nồi cơm. Vậy là chỉ cần cắm điện, nhấn nút và chờ ăn. 

Nghe thì khá hợp lý đúng không? Trước đây không ít người đã hấp thịt vào cơm và thành công có món ăn ngon còn gì? Thế nhưng, sự thật thì sản phẩm lần này quả thật đã khiến cho cư dân mạng hơi bối rối bởi chẳng biết gọi tên như thế nào.

Nấu cơm theo phong cách 'lười sáng tạo', đến khi mở nồi thì chẳng biết nên gọi là thịt nhồi cà chua hay cơm nhồi cà chua mới đúng

Nấu cơm theo phong cách 'lười sáng tạo', đến khi mở nồi thì chẳng biết nên gọi là thịt nhồi cà chua hay cơm nhồi cà chua mới đúng - 1
(Ảnh: Shin Minié - Ghét bếp, không nghiện nhà).

Nhìn nồi cơm được mở ra, dân tình lại thi nhau mở cuộc thi đặt tên cho món mới. Bao nhiêu cái tên ra đời mà tên nào cũng có lý hết nhé!

- Cơm nhồi cà chua nhét thịt.

- Cơm ôm cà chua ngoại tình với thịt.

- Cà chua mang bầu thịt chìm đắm giữa biển cơm.

- Cà hấp cơm? Cơm hấp cà? Cà trộn Cơm? Cơm trộn Cà?

- Mặt trời quyện mây trắng.

- Cà chua vỡ lòng.

- Cà chua nhồi thịt tắm trong mễ.

- Mây bay qua 10 mặt trời hồng.

- Món này là món cà chua nhồi cơm.

Dung (Nguoiduatin.vn)