Đời sống

Mua smartphone cho phụ huynh để tiện liên lạc, con gái 'méo mặt' khi phát hiện ra mẹ bị mắc căn bệnh này

Từ ngày có điện thoại mới, mẹ đã gần như mua sắm 100% thông qua mạng xã hội.

Mới đây, dân tình đã được một phen dở khóc dở cười với câu chuyện của một cô gái trẻ. Bỏ tiền ra mua cho mẹ chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc với mình, ấy thế nhưng cũng từ đó mà bà nghiện luôn mua hàng online

Ngày nào bà cũng đặt hàng qua mạng, từ đồ ăn cho đến các vật dụng nhỏ nhất với lý do giá rẻ. Ấy thế nhưng, bà mẹ quên béng không tính toán đến các khoản phụ phí khi giao hàng đến tận nhà sẽ khiến tổng số tiền thanh toán còn đắt hơn đi mua trực tiếp. 

"Chuyện là sắm cho mẹ cái smartphone cho tiện liên lạc khi con cái ở xa. Về chơi mấy hôm thì thấy gần như hôm nào cũng có shipper đến nhà giao hàng. Em thật sự không ý kiến gì nhưng giờ cứ ra chợ muốn mua gì là lại có câu:" Sao không để mẹ mua trên mạng? Này bữa mẹ coi họ bán rẻ lắm".

Nhưng mẹ không hiểu họ tính ship vô cũng quá tiền mua trực tiếp. Em giải thích mẹ không nghe. Giờ cả cái bàn chải đánh răng mẹ cũng mua trên mạng nữa. Hôm qua em mới mặc cái áo mẹ mua hàng ship hôm bữa, chắc được 3 tiếng đồng hồ mà rách toạc mất", cô gái than thở.

Mua smartphone cho phụ huynh để tiện liên lạc, con gái 'méo mặt' khi phát hiện ra mẹ bị mắc căn bệnh này
Cứ vài ngày, shipper lại xuất hiện ở nhà cô gái.

Hóa ra không chỉ giới trẻ mà đến cả thế hệ phụ huynh chúng mình cũng mắc bệnh nghiện mua sắm online. Tuy nhiên, hình thức mua bán này có lẽ chỉ nên dành cho những người thực sự tỉnh táo thôi. Mẹ cô gái ham mua đồ rẻ mà không biết chất lượng ra sao, tính toán phí ship thế nào để có lợi nhất. Dân mạng tỏ ra cảm thông với câu chuyện của cô gái trẻ.

- Phụ huynh nhà mình cũng hay mua hàng online. Nhưng sau mấy vụ nhận áo lởm, các cụ cũng dè chừng hơn rồi. Thanh niên tinh mắt còn mua nhầm hàng nữa là các bác lớn tuổi. Thôi thì cô gắng kiên trì giải thích cặn kẽ cho mẹ hiểu nhé!

- Mua rau mua cá thì ra chợ nhìn tận mắt, lựa tận tay vẫn chuẩn hơn chứ nhỉ? Đồ ăn mà giao tận nơi, không nhận cũng mất phí ship, trong khi chợ gần nhà, tội gì mà không tận dụng. Điện thoại là thứ hữu dụng khi người ta biết cách sử dụng nó. Sợ nhất là các phụ huynh bị lừa mà không biết!

Một số ý kiến cho rằng nếu không phải những món đồ quá đắt tiền, cô gái cũng không nên quá xét nét.

- Trên mạng cũng có shop này shop kia. Hàng bình dân thì bạn cũng nên thoải mái một chút để mẹ mua hàng online cho biết. Coi như là thú vui cho các cụ. Bố mình cũng toàn thế mà!

Dung (Nguoiduatin.vn)