Đời sống

Nhắn tin báo sẽ mua nhẫn kim cương tặng mẹ, thanh niên bị mắng 'không cần về Tết' sau khi lộ giá tiền

Quả nhiên "vải thưa không che được mắt thánh", trò lươn lẹo của cậu con trai sao có thể không bị mẹ phát hiện cơ chứ!

Một thanh niên =có dự định mua một món quà ý nghĩa tặng mẹ chơi Tết. Thế nhưng sau khi nhắn tin để khoe với mẹ và lộ giá tiền ra thì nhận về phản ứng không được như mong muốn. Đi kèm với câu chuyện chính là tin nhắn mà anh chàng và mẹ trao đổi với nhau như sau:

"- Mẹ ơi.

- Hết tiền à?

- Trời ơi con đi làm rồi, đâu phải còn sinh viên đâu mẹ.

- Vậy tuần trước đứa nào gọi điện mượn mẹ 1 triệu. Vậy chắc tao bị lừa rồi.

- Nói nghe nè, con tính mua cho mẹ cái nhẫn kim cương hột xoàn. Tặng mẹ Tết mẹ đeo khè mấy bà hàng xóm chơi.

- Vàng mày còn không có tiền mà mua chứ ở đó mà kim cương.

- Nhẫn nhỏ với hột nhỏ à, kiểu hột tấm á, rẻ lắm, để con gửi mẹ coi".

Và sau khi anh chàng gửi ảnh món quà sang thì người mẹ đáp thẳng: "Mẹ nghĩ Tết này mày không phải về nhà nữa".

Nhắn tin báo sẽ mua nhẫn kim cương tặng mẹ, thanh niên bị mắng 'không cần về Tết' sau khi lộ giá tiền
Màn tặng quà Tết khiến ai nấy bật cười.

Hóa ra, chiếc nhẫn anh chàng này gửi đúng là có tên kim cương thật: "Nhẫn vàng đính kim cương" nhưng giá của nó thì chỉ có 21 nghìn đồng. Ngay cả khi chưa giảm giá thì mức giá vẫn chỉ là 42 nghìn mà thôi. Vậy thì đây là nhẫn đểu rồi, làm sao có thể gọi là kim cương được cơ chứ.

Dân mạng đều bật cười trước sự hài hước, thú vị của hai mẹ con. Nhiều người còn cho rằng sau này rút kinh nghiệm, muốn mua quà tặng mẹ thì giấu giá tiền kẻo rơi vào trường hợp như thế. Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng đều không ưng ý với chuyện mua đồ giá quá cao hoặc quá thấp. Giá đắt thì tốn tiền con cái mà giá quá thấp thì đồ đểu, đổ giả, mang đi tặng cũng không ổn đúng không nào.

Dung (Nguoiduatin.vn)