Đời sống

Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt

Một câu "mẹ yêu con" thôi mà phải nhắn tới mấy lần vẫn chẳng đúng từ, đủ dấu nhưng tình yêu trong đó lại không gì sánh được!

Tình yêu thương của cha mẹ luôn là thứ lớn lao, cao cả nhất trên đời. Mới đây, một cô gái trẻ đã kể lại câu chuyện về mẹ mình, người phụ nữ sống quá nửa đời người giờ mới học được các viết chữ nhắn tin. Ấy thế nhưng những dòng tin không trọn vẹn đầu tiên bác viết lại để bày tỏ tình yêu dạt dào với con của mình. 

"Đây là lần đầu tiên mẹ mình nhắn tin, và bà cũng mới biết viết chữ thôi anh em ạ!

Đây là lần đầu tiên mẹ mình viết được tin nhắn, mừng đến nơi nước mắt luôn. Mẹ năm nay 50 tuổi rồi. Ngày xưa làm gì có được học hành đến nơi đến chốn để viết chữ.

Cuộc đời xô đẩy bao nhiêu năm buôn bán mẹ tập viết được ít chữ trên giấy rồi mình tập cho mẹ đọc. Mẹ đọc và viết trên giấy được nhưng còn sai nhiều lắm. Từ khi sang Nhật làm việc thì thời gian chênh nhau nhiều. Ở nhà ăn cơm thì bên này đã soạn đi ngủ mất rồi.

Mẹ bảo nhiều khi muốn gọi cho con gái mà nghĩ con đang ngủ. Cầm máy lên mà bất lực, nhiều khi nhớ lắm cũng chỉ biết đợi đến giờ con đi làm về rồi gọi.

Hôm nay gọi về chỉ cho mẹ viết tin nhắn, mẹ vui đến nỗi khóc, tao cũng chảy nước mắt luôn. Thấy mẹ mình đúng là thiệt thòi nhiều quá. Bao năm mẹ nuôi cho ăn học rồi đến bây giờ mới chỉ cho mẹ được cách viết tin nhắn. Mà mong muốn của mẹ là cố viết cho được “Mẹ yêu con", "chúc con ngủ ngon"."

Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt
Những dòng tin nhắn không trọng vẹn nhưng ngập tràn tình yêu

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã lập tức nhận về tới 14k lượt like và cả trăm lượt bình luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình. Dù là phụ huynh thành thạo hay không thành thạo sử dụng điện thoại thì đều có một điểm chung là quan tâm con cái khi con không ở bên mình.

Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt - 1
Niềm đam mê mãnh liệt với việc đổi biệt danh. 
Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt - 2
Mẫu hậu của tui là người chơi hệ không dấu. 
Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt - 3
Bố luôn động viên mình trong mọi hoàn cảnh.
Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt - 4
Bố tôi cute lắm luôn á! 
Mù chữ quá nửa đời người mới học được cách gửi mess trên điện thoại, dòng tin nhắn chẳng hoàn thiện đầu tiên khiến đứa con phải rơi nước mắt - 5
Đây là má tôi khi tôi đi chơi về muộn các ông ạ!

Dung (Nguoiduatin.vn)