Đời sống

Một tay ôm con, một tay làm bữa, mẹ trẻ nhận được vô số lời khen của cư dân mạng với mâm cơm ngon lành

Nhìn vào thành quả của buổi vất vả của mẹ trẻ này thì ai nấy đều xuýt xoa vì ngon lành và hấp dẫn quá thể.

Một trong những điều khiến ngươi phụ nữ nào từng sinh cũng ám ảnh chính là việc con quấn mẹ không rời. Vậy mới có chuyện nhiều chị em phải tranh thủ lúc con ngủ hay nhờ người khác đánh lạc hướng mới đi làm việc khác được, chứ con đã dính lấy thì đi vệ sinh nó cũng chẳng cho yên thân. 

Khó khăn là thế nhưng cũng chẳng thiếu những chị em "siêu nhân", một nách xách con, một tay lo việc nhà tươm tất. Chẳng đâu xa như thành quả của mẹ trẻ dưới đây đã khiến cư dân mạng phải xuýt xoa ngưỡng mộ. 

"Mệt quá các mẹ ạ, cả sáng đánh vật của em đấy. Con thì bám như đỉa, nhà cửa thì banh bét, quần áo thì ngập mặt, tới bữa lại vẫn cứ phải cơm nước tươm tất các mẹ ạ. Em thật sự chỉ muốn gửi con đi trẻ, mình đi làm cho rảnh nợ thôi. Cơ mà thương nên vẫn cứ cố, hic."

Một tay ôm con, một tay làm bữa, mẹ trẻ nhận được vô số lời khen của cư dân mạng với mâm cơm ngon lành

Quá hiểu và đồng cảnh ngộ với chủ nhân câu chuyện, nhiều chị em vào cùng chia sẻ chuyện nhà:

"Đấy, mệt lắm chứ đùa đâu. Quanh đi, quanh lại, chẳng mở mắt được lúc nào mà cầm tới điện thoại, mà ngồi xem TV hay ngồi thở ấy các mẹ nhỉ. Thế mà lão chồng về lại bảo chỉ có ăn với trông con làm cũng không xong. Thật, cứ ai phải ở nhà làm mới thấm được, em chán lắm rồi."

"Hic, ở nhà nhiều việc không tên lắm, quanh quẩn tí hết ngày thôi. Em ở nhà 4 tháng với con mà đã như phát rồ, em bỏ cho bà nội trông để đi làm lại đây."

"Đúng đấy các mom, bảo sao nhiều người trầm cảm sau sinh. May còn được chồng thương, chồng thông cảm chứ cứ cái cảnh này lặp đi lặp lại, chồng về lại mắng mỏ, nhiếc móc nữa thì đúng là phát điên."

Một tay ôm con, một tay làm bữa, mẹ trẻ nhận được vô số lời khen của cư dân mạng với mâm cơm ngon lành - 1

Rất nhiều người cũng dành lời khen có cánh cho mâm cơm của mẹ trẻ:

"Vẫn tươm tất chán chị ơi. Mà em thấy mình bận thế thì sau làm gì đơn giản thôi, cầu kì, bày vẽ mệt người."

"Ngon thế, nhìn hấp dẫn quá mom ạ."

"Mom khéo thế, vừa trông con vẫn vừa nấu nướng chu đáo thế này."

"Nếu mệt thế sao mom không làm gì nhẹ nhàng hơn, em thấy thịnh soạn quá."

"Mom này khéo quá, con nhỏ mà vẫn nấu nướng được thế này. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi ấy."

"Chị kho cá thế nào thế ạ? Nhìn hấp dẫn quá đi!"

Một vài ý kiến khác lại thắc mắc chuyện trình bày mâm cơm:

"Ơ, sao cơm lại xới ra bát thế kia rồi hả mom?"

"Sao lại có bát cơm trên chồng bát chưa dùng thế kia?"

Mẹ trẻ này cũng ân cần đi giải đáp thắc mắc của mọi người:

"Cơm này là cơm nguội đó mấy mom. Em bảo hấp lại mà lu bu nên quên, bỏ ra mâm lát em ăn. Còn nhà có cả bố mẹ chồng, không làm tử tế không được cơ. Và em cũng toàn nấu mấy món đơn giản thôi, cá thì chỉ việc bỏ vào nồi chứ không cần mổ xẻ gì nữa. Lâu vì con bé nhà em nó cứ bám chặt chứ nếu có người giữ con giúp em làm loáng tí là xong thôi."

Dung (SHTT)