Đời sống

Một món ăn, 2 số phận: Cộng đồng mạng cười ngặt nghẽo với hình ảnh 'phân biệt đối xử' của mẹ giữa bố với con trai

Điều khiến ai nấy không khỏi bật cười là vì 2 phần ăn có sự khác biệt quá lớn. Bên đĩa của con đồ ăn được cắt thành hình ngôi sao bé xinh, vừa miệng ăn trong khi đĩa của chồng là tổ hợp nhìn khá “hổ lốn”.

Đối với các chị em phụ nữ đã lập gia đình và có con, bữa ăn ngon cho trẻ luôn là một trong những tác nhân gây đau đầu nhất mỗi lần vào bếp. Đa số trẻ nhỏ đều rất hiếu động và lười ăn. Kể cả mẹ có ngồi hàng giờ hàng ngày để giải thích món này rất tốt cho con thì chúng cũng chẳng thể tiếp thu nổi. Chính vì vậy, các mẹ đảm đang phải nghĩ ra một loạt các món ăn ngon miệng và đẹp mắt để kích thích sự thèm ăn của trẻ. 

Mỗi sáng sớm, mẹ phải dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Làm cho con đã quá cầu kì, mất thời gian. Thế nên đến lượt người lớn, bố mẹ đành phải chấp nhận "tạm bợ" một chút để còn kịp giờ đi làm thôi. 

Mới đây, cư dân mạng đã được một phen trầm trồ, xôn xao trước hình ảnh bữa sáng của bố và con được chia sẻ. Trong khi đĩa của con được cắt thành những hình thù dễ thương thì của bố chỉ là phần đầu thừa, thậm chí còn khá lộn xộn.

Một món ăn, 2 số phận: Cộng đồng mạng cười ngặt nghẽo với hình ảnh 'phân biệt đối xử' của mẹ giữa bố với con trai

Ngày lập tức, hình ảnh đã được lan truyền nhanh chóng và nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng: 

- Con thì cần ngầu, chồng già thì chỉ cần đủ và no.

- Từ ngày có đứa thứ 2, em không biết mùi vị thịt tôm nó như thế nào cả. Hấp đĩa tôm, em chỉ xơi mỗi cái đầu 2 đứa nhóc ngắt ra.

- Mẹ khéo quá... Cho 1 tim nha.

- Ăn nhanh không vợ nó ăn nốt. Con thì phải nịnh nó mới ăn cho chứ chồng không ăn thì lại có người ăn hộ ngay.

- Nấu cháo cho con ăn, còn thừa mấy miếng sườn ném vào nồi thành cháo sườn cho chồng!

- Vừa ngon vừa kinh tế, duyệt.

- Nó ăn cho là mừng rồi bác, sợ nó không ăn ấy.

- Cơm thừa canh cặn là có thật ha ha.

- Làm bố mẹ rồi thì chuyện này là bình thường mà.

- Làm bố mẹ mà, cũng không khổ lắm, chỉ là con nó nhè miếng nào ra thì bố mẹ ăn lại miếng đó. Thế này thấm tháp gì, vợ nhỉ!

- Cũng không hẳn do vấn đề kinh tế, nhiều nhà có điều kiện chồng vẫn ăn như vậy mà. Cơ bản các cô vợ luôn tiết kiệm ha ha. Mà cũng chả vấn đề gì, vẫn ngon mà.

- Đây là cha ăn vỏ còn ruột thì phần con.

- Mẹ khéo nhất trên đời.

- Thế cũng tương tự nhà mình. Đẽo thịt nấu cháo cho con, còn xương nấu nước lèo pha mì gói cho chồng.

- Con nhóc nhà mình uống sữa thừa, mẹ nó còn bắt bố nó uống nốt.

- Em có 3 đứa con, được mẹ nó phong là cá dọn bể. Nhìn hình này các bác hiểu rồi chứ?

Một món ăn, 2 số phận: Cộng đồng mạng cười ngặt nghẽo với hình ảnh 'phân biệt đối xử' của mẹ giữa bố với con trai - 1

Bên cạnh đó, nhiều người không quên thắc mắc về phần thức ăn của mẹ và được một cư dân mạng nào đó chụp lại màn hình 1 top comment thay cho câu trả lời. Đó là hình ảnh một chiếc đĩa trống trơn đầy xót xa nhưng lại khiến nhiều người phải tâm đắc. 

Hiện tại bài viết vẫn đang được rất nhiều cư dân mạng quan tâm.

Dung (SHTT)